Khởi đầu như mơ
Liverpool khởi đầu mùa giải 2019/20 một cách ấn tượng khi toàn thắng trong cả 8 vòng đầu tiên.
The Kop giành trọn 24 điểm, ghi đến 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 6 bàn. Đây chính là bước đệm để thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp tạo lợi thế trước Man City.
Trong 8 vòng đầu tiên, nhà đương kim vô địch chỉ thắng 5 trận, hòa 1 và thua tới 2. Thất bại bất ngờ trước Norwich City rồi Wolves và chỉ giành được 16 điểm sau 8 vòng, Man City chịu áp lực khi phải bám đuổi theo Liverpool trong suốt cả mùa giải.
20.10.2019 - Lần đầu rơi xuống mặt đất
Ở vòng 9, Liverpool đã có trận hòa 1-1 đầy vất vả trên sân Old Trafford của Man United. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, The Kop đánh rơi điểm số. Tuy nhiên, Man City cũng chỉ có thể thu hẹp khoảng cách xuống 6 điểm.
Đại chiến tại Anfield và giai đoạn "cắt đuôi" đối thủ
Liverpool và Man City tiếp tục những trận thắng để "chạy đà" cho cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Anfield ở vòng 12. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà khi thầy trò Klopp hơn đối phương tới 6 điểm vào đầu tháng 11.
Nhưng mọi chuyện có thể sẽ khác, nếu The Citizens là đội đầu tiên đánh bại Liverpool ở mùa giải năm nay. Khi đó khoảng cách chỉ còn là 3 điểm, không đủ an toàn cho chặng đường dài.
Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra. Liverpool chơi áp đảo và giành chiến thắng quan trọng 3-1, nới cách biệt với "Man xanh" lên 9 điểm.
Khi mà mùa giải mới đi qua được 1/3, Liverpool đã độc chiếm đường đua. Còn với Man City, họ thậm chí bị Chelsea và Leicester City "vượt mặt" sau vòng 12.
"Lữ đoàn đỏ" tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng cho đến vòng 27. Tổng cộng, họ đã thắng một mạch 18 trận và bỏ xa các đối thủ còn lại. Cùng khoảng thời gian đó, Man City thi đấu thất thường khi hòa 2 và thua thêm 4 trận. Dù vẫn kịp trở lại ngôi nhì bảng nhưng thầy trò Pep Guardiola đã bị bỏ xa tới 22 điểm sau vòng 27.
Trận thua đầu tiên giữa thời điểm khủng hoảng
Vượt qua chặng Tourmalet đầy khó khăn giai đoạn Giáng sinh và năm mới, Liverpool vẫn giữ được sự ổn định và sức mạnh đáng sợ. Thậm chí, dù bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách vì bận tham dự FIFA Club World Cup nhưng với tinh thần kiên cường, The Kop vẫn biết cách tạo lập khác biệt.
Salah và các đồng đội chỉ bất ngờ "sẩy chân" trước Watford ở vòng 28, trong bối cảnh đang thất thế tại Champions League và đứng trước nguy cơ bị loại. Sau trận thua 0-3 trước đội bóng "cầm đèn đỏ", Liverpool lao đao rơi vào khủng hoảng. Không chỉ bị chặn đứng chuỗi 18 chiến thắng, Liverpool còn bị loại khỏi 2 đấu trường là Champions League và FA Cup.
Dịch COVID-19 khiến The Kop nơm nớp lo sợ
Dù không còn giữ được thành tích bất bại nhưng chức vô địch vẫn nằm trong tầm tay thầy trò Jurgen Klopp. Sau vòng 29, Liverpool dẫn trước Man City tới 25 điểm. Tuy nhiên, đây cũng lúc chức vô địch xa tầm tay họ nhất...
Đầu tháng 3, dịch COVID-19 lan rộng ra cả Châu Âu và nước Anh cũng không ngoại lệ. Tất cả các hoạt động thể thao đều bị cấm, trong đó có giải Premier League. Trong suốt 3 tháng tạm hoãn, ban tổ chức thường xuyên họp về tương lai giải đấu.
Từng có nhiều ý kiến muốn hủy giải và các danh hiệu ở mùa giải năm nay khiến người hâm mộ Liverpool lo lắng. May mắn, điều đó đã không thành sự thật.
Man City vấp ngã và Liverpool ca khúc khải hoàn
Đến khi giải đấu đã trở lại, Liverpool vẫn cần đến 6 điểm để chính thức đăng quang. Trận hòa ở Derby vùng Merseyside khiến ngày vui càng chậm nhưng bất ngờ Man City lại "biếu không" chức vô địch sau trận thua 1-2 trước Chelsea.
Vậy là sau 30 năm mòn mỏi chờ đợi, Liverpool đã có lần đầu tiên đăng quang trong kỷ nguyên Premier League. Họ cũng là đội vô địch sớm nhất lịch sử.
Liverpool đăng quang sớm và 7 vòng đấu còn lại, The Kop còn rất nhiều cột mốc khác đang chờ để chinh phục, ví dụ: Tổng điểm cuối mùa (kỷ lục: 100, Liverpool và hiện tại: 86), số điểm cách biệt với hạng nhì (kỷ lục: 19 và hiện tại: 23), số trận thắng trong mùa giải (kỷ lục: 32, hiện tại: 28), số trận thắng sân nhà (kỷ lục: 18,hiện tại: 16), số trận thắng sân khách (kỷ lục: 16, hiện tại: 12).