MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sai lầm đáng quên của Karius tại chung kết Champions League 2018. Đồ họa: Văn An

Loris Karius: Từ thảm họa Champions League đến cơ hội chuộc lỗi ở Wembley

Văn An LDO | 25/02/2023 17:37

Loris Karius từ thủ môn thứ ba của Newcastle bỗng chốc trở thành người bắt chính trong trận chung kết Carabao Cup với Man United.

Cho đến nay, lần duy nhất Karius ra sân cho Newcastle là tháng 12 năm ngoái, trong trận giao hữu với Al Hilal tại Saudi Arabia. Thủ thành 29 tuổi thi đấu ấn tượng và được gia hạn hợp đồng ngay sau đó.

Tuy nhiên, thủ thành người Đức lại không có cơ hội bắt chính tại St James' Park. Nick Pope và Martin Dubravka là những lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Eddie Howe. Trùng hợp thay, cả hai thủ môn trên với các lý do khác nhau đều không thể ra sân tại chung kết Carabao Cup. Bởi vậy, cơ hội mở ra với Karius.

Ra mắt trong một trận chung kết, dù chỉ là Carabao Cup cũng mang đến áp lực cho bất kỳ thủ môn nào. Cũng chính từ một trận chung kết, sự nghiệp của Karius đã tiêu tan...

Kể từ khi sai lầm khiến Liverpool nhận bàn thua trong trận chung kết Champions League 2018, Karius phải vật lộn để cứu lấy sự nghiệp.

2 tháng sau đêm đáng quên tại Kiev, Karius chỉ có thêm 1 lần ra sân tại Liverpool trong trận giao trước mùa giải. Sau đó, anh được cho mượn tại Besiktas và Union Berlin, cuối cùng trở lại Anfield để chờ hợp đồng đáo hạn.

Bởi vậy, trận đấu tại Wembley sắp tới - trận chung kết Carabao Cup đầu tiên của Newcastle sau 47 năm - sẽ là lần duy nhất Karius thi đấu cho một câu lạc bộ Anh kể từ đêm Kiev 2018.

“Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Karius viết lại câu chuyện về sự nghiệp của mình" - Eddie Howe nói về sự trở lại của Karius.

Lần cuối cùng Karius thi đấu một trận đấu chính thức là ngày 28.2.2021 trong màu áo Union Berlin. Trước đó, khoảng thời gian cho mượn tại Besiktas cũng đáng quên với Karius, khi anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của FIFA để đòi 400.000 bảng tiền lương chưa thanh toán.

Sau đêm Kiev, Karius vẫn liên tục mắc nhiều sai lầm - lý do khiến anh phải trôi dạt ở nhiều đội bóng. Bởi vậy, cựu thủ thành Liverpool trở thành tâm điểm châm biếm.

Bất chấp tất cả, tinh thần chuyên nghiệp của thủ môn người Đức luôn được đánh giá cao. Dù Jurgen Klopp tuyên bố Karius không còn cơ hội tại Liverpool, nhưng anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện.

"Karius sẽ không bao giờ nói không với bất cứ điều gì, luôn rất hợp tác và nói chung là một người thực sự tốt. Anh ấy chưa bao giờ là một vấn đề và mọi người ở đây nhớ đến anh ấy một cách trìu mến", nguồn tin của Liverpool chia sẻ với truyền thông.

Bởi vậy, dù không còn thi đấu tại Liverpool nhưng mối quan hệ giữa Karius và Klopp luôn tốt đẹp. Thậm chí, chiến lược gia người Đức còn dành lời động viên đến cựu học trò của mình.

“Tôi nghĩ Newcastle hoàn toàn có thể tin tưởng vào Karius, không nghi ngờ gì về điều đó. Cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời, đó là lý do tại sao Newcastle đã ký hợp đồng với cậu ấy. Tất nhiên, điều đó thật không may cho Nick Pope vào lúc này, nhưng Karius luôn nỗ lực và xứng đáng" - Klopp nói.

Trận chung kết tại Wembley là cơ hội không thể tốt hơn để Karius chuộc lỗi. Dù không còn nhiều người nhắc đến thảm họa của Karius cách đây gần 5 năm, nhưng trận đấu đó vẫn là điểm tham chiếu gần đây nhất tại xứ sở sương mù.

“Tôi đã nói mọi thứ về trận chung kết Champions League 2018. Đối với tôi, thật mệt mỏi khi cứ nói về nó. Đó là bóng đá và mọi thứ xảy ra.

Trong trường hợp của tôi, có rất nhiều điều không may. Nhưng tôi không nghĩ về điều đó nữa, 4 năm trong bóng đá giống như 8 hay 12 năm" - Karius chia sẻ.

"Đó là một cơ hội tuyệt vời mà Newcastle trao cho tôi và tôi phải nắm lấy nó bằng cả hai tay và tận dụng nó một cách tốt nhất" - thủ môn người Đức nói về cơ hội bắt chính tại chung kết Carabao Cup.

Có lẽ thời điểm của Karius đã đến. Nếu vận may thực sự ủng hộ những người dũng cảm, thì việc không sợ hãi đã cho Karius cơ hội thay đổi nhận thức và trở thành người chiến thắng một lần nữa....

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn