MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man City đánh bại Tottenham để lên ngôi vô địch League Cup

HOÀI MINH LDO | 26/04/2021 06:49
Bàn thắng duy nhất của trung vệ Aymeric Laporte đã giúp Man City đánh bại Tottenham và giành danh hiệu League Cup 2020-2021.

Man City cần gấp một danh hiệu để đặt nền móng cho "cú ăn 3", nhưng Tottenham còn cần League Cup hơn để "cứu vớt" cả mùa giải và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt từ năm 2008. Do đó, không khó hiểu khi 2 đội tung ra đội hình mạnh nhất trong trận chung kết League Cup.

Hiệp 1 diễn ra với sự vượt trội hoàn toàn dành cho The Citizens. Bóng chưa lăn được 10 phút, hậu vệ Serge Aurier và thủ thành Hugo Lloris đã phải thay nhau can thiệp để tránh bàn thua cho Spurs. Thậm chí, nếu Foden không dứt điểm quá vô duyên ngay trong khu vực 5m50, Man City đã có bàn vươn lên dẫn trước.

Khả năng luân chuyển bóng và kỹ thuật của các cầu thủ Man City là điều không cần bàn cãi. Những siêu tiền vệ như Mahrez, Sterling hay Kevin De Bruyne liên tục tạo ra các cơ hội, và bộ đôi trung vệ Toby Alderweireld và Eric Dier đương nhiên không thể làm gì khác ngoài cố sức, dùng cả thân mình chặn bóng.

Man City cứ miệt mài tấn công, tung ra tới hơn 10 cú dứt điểm nhưng không lần nào đưa được bóng vào lưới. Những cú dứt điểm của Mahrez hay Cancelo thừa kỹ thuật chỉ chưa đủ khó để đánh bại Lloris. Và ngay cả khi thủ thành người Pháp đã bị Sterling hạ thì bóng cũng chỉ cắt ngang qua khung thành.

Tottenham đá với đội hình có cự ly thấp, kỷ luật phòng ngự được ưu tiên. Điều này cùng với may mắn và sự xuất sắc cá nhân chính là nguyên nhân giúp họ không bị thủng lưới. Thậm chí, với những Son, Kane và Lo Celso đầy tốc độ, Spurs hoàn toàn có thể duy trì lối đá cứng đầu và chờ những đòn "hồi mã thương".

Tuy nhiên, kế hoạch của ông thầy trẻ Ryan Mason đã bị "phá sản". Phút 82, De Bruyne treo bóng khó chịu bên phía cánh trái để Laporte chọn đúng điểm rơi đánh đầu hiểm, hạ gục Lloris. Hàng nghìn cổ động viên Man City hân hoan hò reo vang khán đài sân Wembley báo hiệu sự chấm hết cho Tottenham.

Thực tế, Tottenham đã tấn công nhiều hơn trong hiệp 2 nhưng vẫn không đủ để đảo ngược tình thế. Tỉ số 1-0 được giữ tới hết trận và Man City giành danh hiệu chính thức đầu tiên ở mùa này. Đây cũng là chiếc cúp Liên đoàn thứ 4 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola, ngang bằng với kỷ lục của Liverpool (1980-1984).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn