MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Manchester City.

Man City dễ dàng hủy diệt Arsenal tại FA Cup để vào bán kết

VIỆT HÙNG LDO | 23/12/2020 07:07
Đang có phong độ quá tệ hại, không khó hiểu khi Arsenal đã trở thành nạn nhân của Man City, qua đó chính thức trở thành cựu vương FA Cup.

Arsenal dùng đội hình không phải tối ưu để giữ quân cho Premier League, điều tương tự cũng đến với Man City. Dự cảm về một trận đấu không thật sự hấp dẫn đã đến trong tâm trí người hâm mộ. Tuy nhiên, Pep và các học trò không muốn vậy.

Bàn thắng ngay phút thứ 3 của Jesus coi như đã định đoạt trận đấu dù còn gần như thời gian của cả 2 hiệp. Sự yếu kém và hời hợt trong cách phòng ngự của "Pháo thủ" đã vẽ ra cảnh tượng không lạc quan cho Arteta và các học trò.

Jesus mở điểm quá sớm khiến Arsenal coi như hết cơ hội. Ảnh: AFP.

Bàn gỡ của Lacazette trong hiệp 1 chỉ là vệt sáng le lói dành cho đội bóng áo đỏ bởi trong hiệp 2, Man City đã ghi thêm 3 bàn rất nhẹ nhàng do công của Mahrez, Foden và Laporte.

Bàn gỡ của Lacazette là quá ít ỏi. Ảnh: AFP.

Arsenal lúc này thất bại trước Man City không phải điều bất ngờ. Người hâm mộ "Pháo thủ" chỉ buồn khi chứng kiến cảnh tượng các cầu thủ con cưng đá quá bạc nhược, không có ý chí và sự nỗ lực.

Man City nhẹ nhàng biến Arsenal thành cựu vương và tiến thẳng vào bán kết. Sức ép dành cho Arteta đã lên đến đỉnh điểm. Nếu thua nốt Chelsea vào cuối tuần này, chiếc ghế của ông thầy trẻ tuổi xem chừng khó có thể giữ được.

Pep có lẽ đang chia buồn với người trợ lý cũ. Ảnh: AFP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn