MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Bleacher.

Man City hạ Man United: Lời xin lỗi của Ole Solskjaer và Pep Guardiola

VIỆT HÙNG LDO | 25/04/2019 17:24
Trận derby Manchester đã khép lại, Man City giành chiến thắng và sắp bảo vệ thành công chức vô địch. Còn với Man United, mọi thứ giờ đây chỉ còn đọng lại sự tủi hổ.

Lời xin lỗi với những ông chủ Ả Rập của Pep Guardiola

Tuần trước, Man City thua đau Tottenham ở tứ kết Champions League và tiếp tục vỡ mộng thống trị đấu trường cao nhất Châu Âu. Hình ảnh Pep đổ gục xuống sân sau khi bị VAR tước bàn thắng phút cuối đã phác họa được hết sự thất vọng của HLV tài ba này sau 3 năm nuôi mộng nhưng bất thành.

547 triệu bảng là số tiền giới chủ sân Etihad đã cấp cho Pep trong 3 năm qua. Danh hiệu đáng giá nhất mà cựu HLV Barca có được là cúp bạc Premier League năm ngoái. Nếu không có gì biến động, Man City sẽ tiếp tục lên ngôi ở mùa này sau khi hạ Man United ở trận derby vòng 35.

Ảnh: Daily Mail.

Trước Man City, Pep cũng lĩnh ấn ở Bayern Munich với điệp vụ tối thượng là Champions League. Tuy nhiên, ông không thể thành công. Sang đến Man City với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt hơn, nếu nói Pep thất bại là phủ nhận nhưng cho rằng chiến lược gia này đã thành công lại chưa xứng đáng.

Các ông chủ Ả Rập đã xác định rõ ngay từ ngày đầu kí hợp đồng với Pep rằng, ông phải làm mọi cách để Man City vô địch Champions League. Dưới triều đại dầu mỏ, The Citizens đã vô địch Anh 3 lần, thế là đủ.

3 năm để khởi động, chuẩn bị và đua tranh nhưng Man City vẫn ngã theo những kịch bản khó hiểu và khó tưởng tượng nhất tại sân chơi cao nhất châu lục. Phong cách mua cầu thủ chớp nhoáng và không tiếc tiền ấy không phải để căn ke và toan tính cho Premier League nữa. Không một đội nào ở Anh hiện tại dám vỗ ngực mình có lực lượng dày và chất lượng như Man City.

Pep có thể chơi thả phanh ở cả Champions League và không cần lo chuyện xoay vòng cầu thủ quá nhiều. Thế nhưng, ông vẫn thất bại.

Ảnh: Goal.

Sự kiên nhẫn với những CLB mới nổi như Man City không tồn tại ở thượng tầng sân Etihad. Nếu không thể thắng nổi một Man United đang lao dốc và mất chức vô địch Premier League vào tay Liverpool, chiếc ghế của Pep chắc chắn lung lay.

Dù có phần thất bại trong mùa này nhưng nếu vẫn hoàn thành mục tiêu tại Premier League và FA Cup, Pep vẫn có thành tích để xin lỗi giới chủ khi không thể hiện thực hóa mục tiêu tối thượng.

Lời xin lỗi bằng danh hiệu ấy sẽ giúp tình hình được xoa dịu và tất cả lại cùng hướng về một mùa giải mới thành công hơn.

Ảnh: Daily Mail.

Lời xin lỗi của Ole Solskjaer

Sau trận thua mất mặt 0-4 trước Everton, Ole Solsa đã tiến lại gần khán đài nơi CĐV Man United đang cổ vũ ở sân Goodison Park để xin lỗi. Những người lặn lội từ Manchester đến Merseyside vẫn hát vang các ca khúc truyền thống và vỗ tay cảm ơn HLV của đội nhà.

Sau trận derby Manchester, Ole Solskjaer lại tiếp tục đi vòng quanh sân Old Trafford để mong nhận được sự thông cảm và tha thứ của người hâm mộ sau màn trình diễn bạc nhược của CLB. Lần này, ông vẫn được cảm thông và chia sẻ.

Ảnh: Reuters.

7/9 trận từ khi được bổ nhiệm chính thức, chiến lược gia người Na Uy đã thất bại cùng "Quỷ đỏ" theo những cách khác nhau. Sau giai đoạn lên đỉnh với chuỗi thắng liên tiếp và lội ngược dòng trước PSG ở Champions League, M.U bỗng rơi tự do và giờ không còn quyền quyết định tương lai.

Ole Solskjaer biết ông phải xin lỗi người hâm mộ, bởi chính những ngôi sao đang khoác áo M.U hiện tại cũng không muốn chơi bóng. Từ khi làm HLV tạm quyền đến nay, những lời động viên đã dần thay bằng sự nắn gân, thậm chí dọa đuổi cổ nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, mọi việc với Ole Solsa vẫn đâu vào đấy và khiến ông thầy trẻ tuổi này bất lực.

HLV người Na Uy và nhiều CĐV "Quỷ đỏ" hiểu rằng, sự đi xuống của đội nhà có nguyên nhân chính đến từ sự thờ ơ và vô trách nhiệm của nhiều ngôi sao. Khi các cầu thủ không muốn đá bóng, HLV nào cũng phải nhận thất bại.

Solskjaer chỉ tiếc rằng, tại sao những người đang đá cho M.U lại chưa một lần vì CLB như những gì ông phát biểu sau trận thua Everton.

Ảnh: Standard UK.

Mùa này, M.U đã thất bại và không còn nhiều hi vọng vào Top 4. Ole Solskjaer đã xin lỗi và vẫn tiếp tục ở lại Old Trafford vào năm sau.

Một cuộc cách mạng mới lại chuẩn bị đến với M.U và lần này, tất cả đều mong Ole Solsa không phải xin lỗi nhiều lần trên khắp sân vận động như thế nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn