MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Haaland và Man City có trận đấu không như ý trước Leipzig. Ảnh thiết kế: Việt Hùng

Man City nên cảm thấy may mắn vì đã không thua Leipzig

VIỆT HÙNG LDO | 23/02/2023 14:32
Thất vọng và bế tắc là hình ảnh được gán cho Man City sau khi họ rời sân của Leipzig với kết quả hòa 1-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Man City không giành được lợi thế trên đất Đức sau trận lượt đi với Leipzig. Với nhiều người hâm mộ, đây là kết quả chấp nhận được bởi The Citizens còn nguyên một trận lượt về tại Etihad. Tuy nhiên, với Pep Guardiola, ông đã khá nóng nảy khi nói về tỉ số 1-1 trước Leipzig. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cảm thấy cần phải nói chuyện với các cầu thủ nhiều hơn ở trên sân.

Pep lo ngại các cầu thủ sẽ cảm thấy thất vọng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, sự thật trên sân không diễn biến theo chiều hướng đó. Erling Haaland và các đồng đội có thể thất vọng vì không có nhiều bàn thắng nhưng họ đủ hài lòng vì đã không thua trước một đối thủ không phải hạng xoàng. Trước trận gặp Man City, Leipzig chỉ thua 1/15 trận sân nhà gần nhất. Đoàn quân của Marco Rose từng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà, kể từ khi ông thầy người Đức tiếp quản câu lạc bộ.

Pep không quá hài lòng với trận hòa của Man City trên đất Đức. Ảnh: AFP

Trong mùa giải này và nhiều trận ở mùa trước, sự vượt trội của Man City trong suốt trận đấu ở khâu kiểm soát bóng không có nghĩa họ sẽ ghi nhiều bàn, thậm chí có trận còn bế tắc đến toàn tập. Pep hy vọng ở trận lượt về, đội bóng vẫn giữ được phong cách chơi này và từ đó sẽ cải thiện khâu ghi bàn.

Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu này với Man City có lẽ nằm ở vị trí của Erling Haaland. Khi đội bóng thành Manchester thiếu vắng nhạc trưởng Kevin De Bruyne, Haaland đói bóng thấy rõ. Trong phần lớn thời gian ở trên sân, tiền đạo người Na Uy không ít lần đã tỏ vẻ bực tức vì không có bóng hoặc không thực hiện thành công các pha xử lý cá nhân. Ilkay Gundogan và Bernardo Silva vẫn khá linh hoạt nhưng họ là những tiền vệ ưu tiên việc giữ bóng trong chân, hơn là chỉ tập trung chuyền cho người khác.

Haaland chỉ có 22 lần chạm bóng trong khi các đồng đội của anh có ít nhất 60 lần, ngay cả thủ thành Ederson Moraes cũng có 37 lần. Màn trình diễn bế tắc của Haaland không thể lấy làm căn cứ đánh giá đẳng cấp của ngôi sao này nhưng nó thêm một lần sẽ được đưa ra mổ xẻ để xem, liệu Haaland có thật sự thích hợp với Man City hay không.

22 điểm chạm bóng của Haaland trong trận đấu với Leipzig. Ảnh: Sky Sports

Man City cùng với Tottenham, Chelsea và Liverpool đều không thắng ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. The Citizens còn là đội khá nhất khi không thua và sáng cửa vào vòng trong. Không loại trừ khả năng ở tứ kết, Champions League năm nay chỉ còn chứng kiến đoàn quân của Pep Guardiola là đại diện duy nhất còn sót lại của Premier League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn