MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man City thua chung kết: Đừng nghĩ nhiều quá, Pep Guardiola!

VIỆT HÙNG LDO | 30/05/2021 16:58
Sự cẩn thận và những toan tính là điều cần thiết trước những trận đấu lớn nhưng đôi khi, Pep Guardiola đã lạm dụng nó quá đà.

Sự hoàn hảo đôi khi lại là con dao 2 lưỡi

Với Pep Guardiola, trận đấu sau không được phép giống trận đấu trước. Ông thầy người Tây Ban Nha luôn thích sự thay đổi để những đội bóng trong tay luôn đạt trạng thái biến thiên, thích hợp với xu thế mới và luôn cải thiện các yếu điểm mỗi tuần.

Cặp tứ kết trước Dortmund và bán kết trước PSG, Pep đã thay đổi theo cách không ai ngờ tới. Ông sẵn sàng bỏ tiền đạo, đá đội hình vô chiêu và loại bỏ mọi vật cản để tiến đến chung kết. Nhưng chính vì sự ám ảnh phải thay đổi liên tục, Pep đã tự dẫm vào những cái đinh mà ông phải vất vả lắm mới nhổ đi được trước đó.

Loanh quanh một hồi, qua vài tuần, Pep đã xoay đội hình về đúng điểm yếu chết người ông đã từng loại bỏ. Trong một trận chung kết không được phép sai lầm, Pep lại sai. Khó khăn lắm mới quyết được việc loại hẳn Sterling ra khỏi đội hình nhưng ông lại để tiền đạo này đá chính.

Có lẽ, Pep muốn gây bất ngờ cho Chelsea và cũng muốn đúng với tôn chỉ của bản thân là phải thay đổi liên tục. Tốt hơn đâu chưa thấy, chỉ thấy Man City bế tắc tận cùng.

Sterling “tắt điện”, gần cuối trận Pep còn tung nốt cả Jesus vào sân, cũng là một người ông kiên quyết loại bỏ để đi được đến chung kết. Jesus vào sân cũng tỏ ra vô hại, bị Christensen của Chelsea phong tỏa và mất dạng trên sân, chỉ để dấu ấn ở những lần phàn ứng và chiếc thẻ vàng.

Khoảnh khắc De Bruyne bị đau và phải rời sân, khi đó Pep có thay đổi gì cũng không còn kịp nữa.

Sợ hãi bởi chính những suy nghĩ của mình

Khi Havertz mở tỉ số cho Chelsea, khoảnh khắc ấy chẳng khác nào cú đấm hạng nặng giáng thẳng vào tham vọng và những khao khát của Pep. Tình huống đó, hàng phòng ngự trứ danh của ông mùa này đã đổ sụp hoàn toàn và mọi toan tính cứ thế vỡ vụn theo cho đến hết trận.

Pep ngồi trên băng ghế huấn luyện, nhấp nhổm, lo âu, mắt chớp liên tục, đi lại liên hồi và không cảm xúc. Đó là biểu hiện của sự sợ hãi. Pep sợ vì tại sao ông hoàn hảo đến vậy rồi lại bế tắc trước Chelsea bị đánh giá yếu hơn? Tại sao đã cố đến 10 năm rồi mới vào được chung kết mà lại bế tắc đến vậy?

Đôi khi, hãy cứ ngây thơ, dại khờ

Chelsea bị đánh giá yếu hơn đã dám đá đôi công, không toan tính nhiều trước Man City. Cuối cùng, họ đã thành công còn Pep thêm một lần gục ngã.

Vẫn những con người đó, lối chơi đó nhưng Chelsea vô địch còn Man City thì không. Đôi khi, Pep có nên tự hỏi bản thân rằng liệu mình đã đánh mất một trong những yếu tố thành công của bóng đá, đó là sự tận hưởng.

Các cầu thủ Chelsea chơi bóng bằng niềm vui, sự thích thú còn các cầu thủ Man City chơi bóng theo những giáo án và lập trình. Pep nên thay đổi, đừng cứng nhắc quá để tự mình lại bóp vụn những điều cơ bản nhất của trò chơi này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn