MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Man City vấp ngã trước Norwich: Dẫm phải vỏ chuối thì trượt chân thôi...

VIỆT HÙNG LDO | 15/09/2019 13:00

Trong bối cảnh Liverpool toàn thắng cả 5 trận đầu mùa, Man City đã có 1 trận hòa và 1 trận thua. Nếu nhìn vào kịch bản mùa trước, thầy trò Pep Guardiola có lý do để lo lắng.

Cùng kịch bản bị đội được đánh giá yếu hơn chọc thủng lưới trước, nhưng Liverpool đã lội ngược dòng để đè bẹp Newcastle 3-1. Trong khi đó, Man City nỗ lực hết sức cũng chỉ gỡ được 2-3 khi đã bị dẫn trước 2 bàn.

Man City chơi kém trên sân Carrow Road? Không hề! The Citizens vẫn triển khai được thứ bóng đá "bắt nạt" đối thủ trong mọi chỉ số.

Họ cầm bóng vượt trội (69%), sút cầu môn nhiều gần gấp 4 lần (25 so với 7), chuyền bóng nhiều hơn gấp đôi (666 so với 314) và có số lần đá phạt góc nhiều gấp 5 lần (16 so với 3).

Thế nhưng thất bại vẫn là thất bại và Man City phải chấp nhận kết quả đó.

Ảnh: Reuters.

Có nhiều nguyên nhân nằm ngoài chuyên môn để "Man xanh" phải nhận trận thua bất ngờ này. Trong số đó, đầu tiên phải kể đến thái độ thi đấu của hàng thủ. Khi Aguero vừa rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút cuối hiệp 1, đồng đội Otamendi của anh đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào nỗ lực của đội nhà.

Không hiểu trong khoảnh khắc ở phút 50, trung vệ này nghĩ gì khi để Buendia cướp bóng trong chân dễ dàng như vậy ở ngay vòng cấm địa. Chỉ cần 1 đường chuyền, Buendia đưa Pukki vào tư thế thuận lợi và nâng tỉ số lên 3-1. Pep Guardiola rõ ràng không thể hài lòng và tỏ thái độ bực dọc bên ngoài đường pitch.

Trong 2 bàn thua trước đó, lỗi thuộc về hàng thủ của đội khách nhiều hơn là sự sắc sảo trong việc "Chim hoàng yến" bày thế tấn công.

Thiếu vắng Laporte, các trung vệ còn lại đá như mơ ngủ và rất chủ quan. Và khi đối đầu với một đội bóng đang dần hóa "ngựa ô", việc bị dẫn tới 3-1 trên sân khách coi như dấu chấm hết cho The Citiznes.

Pep tỏ vẻ không hài lòng. Ảnh: PA.

Nhưng trách hàng thủ chủ quan là chưa đủ, có lẽ Pep cũng không ngờ rằng Norwich lại đá rát và máu lửa như vậy. Tuần tới Champions League sẽ khởi tranh và ông muốn cất De Bruyne để tiền vệ này có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi đội nhà đang thua, tiền vệ người Bỉ mới vào sân thì mọi chuyện đã rồi.

Một nguyên nhân khác không thuộc về lỗi của Man City, đó là khái niệm "giải Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh". Nó hấp dẫn không chỉ bởi nhóm Big 6 mà còn đến từ các đội bóng hạng trung.

Mọi đội bóng ở Premier League giờ đây đều có thể đóng vai kẻ ngáng đường với các ông lớn. Chelsea, Man United, Arsenal, Tottenham và giờ là Man City phải hứng chịu.

Ảnh: Getty.

Man City đã thua trận đầu tiên ở mùa này và chịu kém Liverpool 5 điểm. Nhưng giờ mới là tháng 9 và giải đấu mới đi qua khoảng 1/8 chặng đường, còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Người hâm mộ lo cho Pep bởi năm ngoái đội bóng của ông chỉ hơn Liverpool 1 điểm, nhưng những sự lo lắng ấy vào lúc này có phải là lo hão?

"Ừ thì chúng tôi đang kém Liverpool 5 điểm nhưng giờ mới là tháng 9 mà. Không lẽ tôi nên chúc mừng họ với chức vô địch ngay từ bây giờ sao?", Pep chia sẻ.

Với sắc vàng chủ đạo, Norwich ở Carrow Road được ví như một chiếc vỏ chuối. Và không may, người dẫm phải nó là Man City. Người khổng lồ đến mấy, nếu đạp phải vỏ chuối đều ngã chổng vó như thường.

Nhưng đây chỉ là cú ngã bình thường, Man City vẫn đá tốt và sẽ quay trở lại mạnh mẽ ngay từ vòng tới.

Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn