MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pha ghi bàn của Doherty (áo vàng) đã không được công nhận vì để bóng chạm tay. Ảnh: Reuters

Man United bất lực trước Wolves, phải đá lại vòng 3 FA Cup

VIỆT ANH LDO | 05/01/2020 07:23
Hòa 0-0 tại Molineux ở vòng 3 FA Cup, Wolves và Man United sẽ buộc phải có trận đá lại tại Old Trafford.

Sau giai đoạn thi đấu căng thẳng ở Premier League, Wolves và Man United cùng có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thế trận trên sân diễn ra tương đối sôi động ngay từ những phút đầu, Greenwood sở hữu cú dứt điểm đầu tiên nhưng lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Ở FA Cup mùa trước, Wolves đã giành thắng lợi trước Man United và tất nhiên họ muốn tái lập thành tích này khi tiếp tục đá trên sân nhà.

Cú đá cận thành của Matt Doherty ở phút thứ 13 là lời khẳng định đầu tiên cho tham vọng của “Bầy sói”. Tài năng của thủ thành Sergio Romero mới đủ để cứu thua cho Man United.

Sergio Romero có vài lần cứu thua cho Man United ở trận này. Ảnh: EPA

Các học trò của HLV Solskjaer chiếm ưu thế về tỉ lệ kiểm soát bóng. Song, như một kịch bản quen thuộc ở mùa giải này, Man United lại gặp khó khăn trong khâu ghi bàn mỗi khi cầm bóng nhiều hơn đối thủ. 

Hàng công của “Quỷ đỏ” chơi thiếu kết dính với nhau. Họ không thể có pha dứt điểm trúng đích nào trong hiệp 1. Brandon Williams ngã trong vòng cấm địa Wolves ở phút thứ 32. Dù vậy, trọng tài chính Paul Tierney cũng như các trợ lí VAR không cho rằng Dendoncker phạm lỗi với anh.

Benny Ashley-Seal thi đấu kém ấn tượng trong lần đá chính đầu tiên cho Wolves. Ảnh: Getty Images

Wolves thiếu đi sự chính xác, quyết đoán trong các tình huống cuối cùng. Ashley-Seal đã bị Harry Maguire theo kèm sát sao. Đó là lí do anh phải nhường lại vị trí mũi nhọn trên hàng tấn công Wolves cho Raul Jimenez ngay đầu hiệp 2.

Sự góp mặt của chân sút người Mexico giúp đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ hơn. Khả năng hoạt động rộng của Jimenez đã tạo ra sự khác biệt giữa đôi bên. Pedro Neto thử tài thủ thành Romero ở phút thứ 53 nhưng thủ thành người Argentina đã kiểm soát được tình hình.

Phải qua nửa hiệp 2, chân sút số 1 của Man United mới xuất hiện. Tuy nhiên, mới vào sân, Rashford đã có cú sút đưa bóng chạm người Conor Coady đổi hướng, tìm tới xà ngang khung thành của Wolves.

Rashford tung ra cú sút nguy hiểm ngay khi vào sân ở giữa hiệp 2. Ảnh: Getty Images

Ít phút sau tình huống này, bóng đã đi vào khung thành của Sergio Romero. Mặc dù vậy, pha ghi bàn của Doherty không được công nhận khi để bóng chạm tay.

Sóng gió tiếp tục đến với cầu môn của Man United. Lần này, cú đá ở góc hẹp của Raul Jimenez đưa bóng chạm cột dọc.

HLV Solskjaer chẳng thể hài lòng với màn trình diễn của Man United. Ảnh: Reuters

Trên mặt trận tấn công của đội khách, tình hình không khả quan hơn trong hiệp 2. Cùng có 12 lần dứt điểm cả trận như Wolves, các cầu thủ Man United lại không đưa bóng đi trúng mục tiêu bất kì lần nào.

Đây là lần thứ hai ở mùa giải này mà “Quỷ đỏ” có thống kê đáng buồn như vậy. Lần trước đó là chuyến làm khách đến sân của AZ Alkmaar ở lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Europa League.

Bất phân thắng bại, Wolves và Man United sẽ có trận đá lại vòng 3 FA Cup trên sân Old Trafford. Đây là điều cả 2 đội bóng không mong muốn sau giai đoạn Giáng sinh và năm mới với mật độ thi đấu dày đặc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn