MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cả Brentford và Man United đều có lý do để không hiểu vì sao không giành 3 điểm ở trận đấu này. Ảnh: MUFC

Man United chỉ giành 1 điểm trước Brentford

TAM NGUYÊN LDO | 31/03/2024 06:44

Giành 1 điểm trên sân Brentford, Man United yếu thế trong cuộc đua vào Top 4.

2 tuần sau chiến thắng kịch tính trước Liverpool ở FA Cup, dường như sự phấn khích ở Manchester United nguội đi rất nhiều. Họ phải trải qua trận đấu đầy tính chịu đựng trên sân Brentford ở vòng 30 Premier League.

“Quỷ đỏ” làm khách trên sân Gtech Community vào rạng sáng 31.3 (giờ Việt Nam) khi được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, ít nhất cũng bởi khoảng cách 21 điểm và 9 bậc giữa 2 câu lạc bộ.

Phong độ cũng phần nào tốt hơn so với “Bầy ong” đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng.

Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag càng phải quyết tâm thắng khi ở các trận đấu sớm trước đó, 2 đối thủ cạnh tranh vào Top 4 là Tottenham và Aston Villa đều đã giành 3 điểm.

Vậy nhưng, diễn biến trên sân lại chỉ ra rằng, 53% thời lượng kiểm soát bóng của Man United không có ý nghĩa gì.

Đội chủ nhà biết mình đang ở trạng thái nào nên nhập cuộc một cách chặt chẽ, chủ động. Họ liên tục khai thác vào các khoảng trống bên phần sân đối phương và có cơ hội rõ ràng đầu tiên.

Phút 24, Yoane Wissa đặt Ivan Toney vào tình thế dứt điểm nhưng không may cho chân sút người Anh, bóng dội cột dọc khung thành Andre Onana.

Tưởng như lời cảnh báo đó sẽ đánh thức “Quỷ đỏ”, nhưng vẫn lại là đội chủ nhà có cơ hội khi Mathias Jorgensen thực hiện cú đánh đầu góc hẹp đưa bóng chạm vào mép trên xà ngang.

Thế trận một chiều có phần chậm lại ở cuối hiệp 1, với một cơ hội khác ở cự ly gần của Wissa.

Chủ nhà Brentford tung ra đến 31 pha dứt điểm. Ảnh: Brentford FC

Man United không tổn hại gì trước 14 pha dứt điểm của đối phương, trong khi họ chỉ có 3 lần, với 1 lần bóng đi trúng đích.

Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản tương tự, nhưng sự phản kháng ở Man United đã tốt hơn, khi Rasmus Hojlund khiến thủ thành Mark Flekken phải cứu thua bằng phản xạ xuất sắc.

Nhưng đầu sân bên kia, Onana còn bận rộn hơn, với 2 pha cản phá liên tiếp các cú dứt điểm của Yegor Yarmolyuk và Keane Lewis-Potter, trước khi Wissa thực hiện một nỗ lực khác chệch cột dọc.

Quyết tâm tạo ra áp lực, Brentford tưởng rằng cuối cùng họ đã khai thông thế bế tắc khi trận đấu còn 20 phút, nhưng cú vô lê đẹp mắt của Toney đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Mason Mount ghi bàn đầu tiên cho Man United ở mùa giải này. Ảnh: MUFC

Cơ hội tiếp tục đến trong 15 phút cuối, nhưng vận đen của Brentford tiếp tục khi cột dọc từ chối bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người, Bryan Mbeumo.

17 pha dứt điểm khác của đội chủ nhà trong hiệp 2, nhưng Man United đã có thể nghĩ rằng họ sẽ trở về với 3 điểm khi Mason Mount ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6.

Thế nhưng, chỉ sau đó 3 phút, Kristoffer Ajer chuyển đổi đường chuyền thông minh của Toney thành bàn thắng, giữ lại 1 điểm cho “Bầy ong”.

Kết quả này giúp Brentford hơn nhóm rớt hạng 5 điểm, trong khi Man United mất thêm vị thế trong cuộc đua Top 4 khi đã kém Aston Villa 12 điểm, kém Tottenham 9 điểm, dù đá ít hơn 2 câu lạc bộ này lần lượt 2 và 1 trận.

Thống kê những trận đấu Man United để đối thủ dứt điểm nhiều nhất:

Tottenham: 16

Wolves: 16

West Ham United: 22

Aston Villa: 23

Luton Town: 22

Fulham: 17

Manchester City: 27

Everton: 23

Brentford: 31

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn