MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United không dễ để có được chữ ký của Harry Kane trong hè này. Đồ họa: Văn An

Man United chiêu mộ Harry Kane: Rào cản Daniel Levy

Văn An LDO | 14/03/2023 20:00
Thương vụ chiêu mộ Harry Kane của Man United sẽ gặp phải rào cản lớn bởi Daniel Levy - Chủ tịch Tottenham.

Harry Kane sắp đón sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 7 và đang mòn mỏi chờ đợi danh hiệu lớn đầu tiên của mình, trong khi Manchester United cần một chân sút đẳng cấp để trở lại đúng vị thế vốn có.

Bởi vậy, Man United và Harry Kane Kane dường như là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng Daniel Levy không nghĩ vậy. Sự cương quyết của Chủ tịch Tottenham khiến M.U chuyển hướng sang Victor Osimhen và Dusan Vlahovic.

Theo truyền thông Anh, bất chấp việc Kane bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng với Spurs vào hè này, nhưng Man United sẽ không mạo hiểm theo đuổi.

"Man United không thể bắt đầu mùa giải mà không có tiền đạo mới. Từng giao dịch với Levy trong quá khứ, họ không muốn trải qua cơn ác mộng đó một lần nữa vì Kane tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ" - nguồn tin cho biết.

Levy nổi tiếng là người khó tính và lì lợm trên bàn đàm phán. Ông từng ngăn cản nỗ lực của Manchester City trong việc chiêu mộ Kane vào hè 2021. Trước đó, Levy cũng khiến Man United phải chi tới 30,75 triệu bảng cho Dimitar Berbatov vào năm 2008.

Sau khi ký hợp đồng với tiền đạo người Bulgaria chỉ vài phút trước thời hạn, cựu Giám đốc điều hành của Man United chia sẻ, huấn luyện viên Sir Alex Ferguson đã thề sẽ không bao giờ giao dịch với Levy.

"Daniel Levy quyết tâm rằng, ông ấy sẽ không thực hiện một thương vụ nào trừ khi mức phí bắt đầu bằng con số ba. Nhiều tháng đàm phán đã đi đến những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Sir Alex và David Gill không bao giờ quên điều đó" - cựu Giám đốc điều hành của Man United chia sẻ.

Sắp tới, hè 2023, Man United sẽ đối mặt với viễn cảnh tương tự nếu họ xác định Kane là giải pháp cho vấn đề hàng công. Chỉ Marcus Rashford hay Bruno Fernandes là không đủ để Man United nghĩ đến tham vọng vươn tầm.

Kể từ khi ký hợp đồng với Robin van Persie vào năm 2012, M.U liên tục thất bại trong việc giải quyết vấn đề trung phong. Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo đều thành công nhưng ở độ tuổi ngoài 30 khi cập bến Old Trafford. Trong khi đó, Radamel Falcao, Edinson Cavani, Odion Ighalo và Wout Weghorst chỉ là những phương án tình thế.

Romelu Lukaku là người được kỳ vọng nhất, nhưng phải ra đi sau 2 năm bởi những màn thể hiện thất vọng.

Van Persie cũng ở độ tuổi tương tự Harry Kane khi gia nhập Man United và thi đấu bùng nổ. Và hiện tại, tiền đạo người Anh có thể là chất xúc tác giúp "Quỷ đỏ" gặt hái danh hiệu như cựu cầu thủ Arsenal.

Tất nhiên, Levy nắm bắt rõ khao khát của Man United và sẽ tìm mọi cách để nâng giá tiền đạo người Anh. Có thể, số tiền Tottenham đưa ra sẽ khiến Man United chùn bước bởi mức độ rủi ro về tuổi tác của Kane. Quan trọng hơn, đội chủ sân Old Trafford đang phải đấu tranh với Luật công bằng tài chính.

Cơ hội sẽ rõ ràng hơn với Man United nếu Kane công khai mong muốn ra đi. "Quỷ đỏ" đơn giản là không thể chờ đợi như thương vụ của Berbatov trong quá khứ.

Vấn đề ở chỗ, Kane có thực sự muốn ra đi? Anh cống hiến phần lớn sự nghiệp tại Tottenham và nắm giữ kỷ lục ghi bàn của đội. Bởi vậy, việc rời bỏ Spurs là không dễ dàng. 

Thế nhưng xét ở khía cạnh cá nhân, Kane sẽ cảm thấy thiệt thòi. Sau những năm tháng đỉnh cao, anh xứng đáng có ít nhất một danh hiệu lớn. Có thể nói, tiền đạo người Anh đang ở tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Nếu Kane quyết định ra đi vào hè này, Man United là điểm đến tiềm năng nhất. Bởi lẽ, việc thi đấu ở nước ngoài sẽ chấm dứt cơ hội của Kane trong việc phá kỷ lục 260 bàn thắng tại Premier League của Alan Shearer.

Nhưng cả Kane và Man United đều hiểu, Levy sẽ khiến thương vụ trở nên khó khăn, thậm chí là không thể xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn