MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Premier League.

Man United đè bẹp Leeds 6-2: "Quỷ đỏ" đừng vội mừng

VIỆT HÙNG LDO | 21/12/2020 10:10

Trận thắng bất ngờ với tỉ số đậm trước Leeds United giúp Man United tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và vẫn còn 1 trận chưa đá sau vòng 14 Premier League.

Thắng thì phải vui

Với những người yêu mến Man United thuộc nhóm khắt khe nhất cũng không thể không vui khi nhìn vào cục diện trên bảng xếp hạng lúc này. M.U đứng thứ 3, kém Leicester 1 điểm và kém Liverpool 5 điểm nhưng đá ít hơn 2 đối thủ này 1 trận. Nếu giữ vững được phong độ hiện tại và giành 3 điểm ở trận đá bù, "Quỷ đỏ" sẽ chễm chệ ở vị trí thứ 2, chỉ sau nhà đương kim vô địch.

Mourinho từng nói, thành công lớn nhất khi ông còn dẫn dắt Man United là giúp đội bóng có được vị trí thứ 2 chứ không phải danh hiệu Europa League. Trong bối cảnh bóng đá Anh hỗn loạn, nhiều thế lực mới nổi lên, nếu không có sức mạnh vô đối và độ ổn định cao như Liverpool, không đội nào có thể đứng vững.

Man United có ngày thi đấu thăng hoa. Ảnh: Premier League.

Người hâm mộ M.U không quá bất ngờ khi đội nhà thắng Leeds nhưng thắng đến 6-2 là điều khó hình dung được. Solskjaer đã chọn cách chơi mạo hiểm là đá tấn công trước một đội cũng chơi tấn công, khác với lối đá chủ động phòng ngự như mọi khi. Hóa ra, khi đặt vào đúng thời điểm, Man United có thể trở lại với hình ảnh đội bóng lớn theo đúng đẳng cấp, biết đè bẹp những đối thủ có tầm vóc nhỏ hơn.

Người hâm mộ M.U vui vì Daniel James và Scott McTominay đã ghi bàn trở lại. Từ đầu mùa đến giờ, bộ đôi "Quỷ đỏ" đích thực này ít được sử dụng và đôi lúc chìm vào quên lãng. Tuy nhiên khi được tin tưởng, họ đều có thấy tinh thần tuyệt vời và cụ thể hóa được bằng những bàn thắng.

Điều này giúp Solsa có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho giai đoạn sắp tới khi một vài nhân tố vẫn sáng dù đã lâu ngồi trong bóng tối. Giai đoạn sau ngày lễ mừng năm mới sẽ là khoảng thời gian tăng tốc của mùa giải. Phần nào đó, "Quỷ đỏ" đã có thể tự tăng độ dày và chiều sâu của đội hình hơn.

Man United sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. Ảnh: AFP.

Đừng mừng vội

Chỉ có Liverpool ở thời điểm này mới đủ sức đứng vững. "Lữ đoàn đỏ" mạnh đến nỗi dù đội hình sứt mẻ nghiêm trọng nhưng vẫn biết cách chiến thắng đều đặn và giữ vững ngôi đầu. Manchester United và 18 đội còn lại đã chứng minh họ không làm được điều đó.

"Ai rồi cũng phải chấn thương", đó là định luật của bóng đá thời COVID-19. Sau khi ghi bàn vào lưới Leeds, Victor Lindelof cũng chia sẻ anh phải nén đau để đá. Nếu sau kì nghỉ năm mới tình hình này không được cải thiện, chắc chắn những trường hợp như trung vệ người Thụy Điển sẽ diễn ra rất nhiều, báo hiệu cơn bão chấn thương chuẩn bị ập đến.

Lindelof và bao nhiêu người khác đang phải nén đau? Ảnh: AFP.

M.U liệu sẽ lành lặn như hiện tại được bao lâu. Và khi mất người, vị trí này trên bảng xếp hạng còn giữ được không? Giải đấu còn tới 24 vòng nữa, chỉ cần 1/5 trong giai đoạn đó không ổn, cục diện sẽ đảo chiều. Do đó, thắng thì vui, biết trận nào hay trận đấy chứ đừng mừng vội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn