MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United giữa 2 lựa chọn: Solskjaer hoặc các ngôi sao

TAM NGUYÊN LDO | 18/10/2021 10:45

Niềm tin của nhà Glazer được đặt vào thử thách khi Man United vấp ngã ngay khi bước chân vào giai đoạn lịch thi đấu đầy thử thách.

Cứ cho là kỳ trăng mật của Manchester United kéo dài hẳn 1 tháng thì đến giờ nó cũng qua rồi. Hiệu ứng Cristiano Ronaldo đã lắng xuống, nhường lại cho một cảm giác quen thuộc là sự thất vọng với cái tên Ole Gunnar Solskjaer.

Được ngồi trên chiếc ghế đáng mơ ước, có trong tay đội hình cũng đáng mơ ước với nhiều đồng nghiệp, nhưng bằng cách nào đó, Solskjaer đã không thể khơi dậy tiềm năng của đội hình đó. Phải chăng, niềm tin từ những ông chủ bên kia đại dương khiến Solsa nghĩ rằng “thế là đủ”?

3 vòng đấu liên tiếp không thắng ở Premier League, Man United đã bị đẩy xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng. Sau 9 vòng đấu, Quỷ đỏ đã kém đội đầu bảng 5 điểm.

Trong mùa giải mà Solskjaer được bổ sung những gì ưng ý nhất – Raphael Varane cho hàng thủ, thỏa nguyện với chữ ký của mục tiêu lâu dài là Jadon Sancho, rồi niềm vui bất ngờ từ Ronaldo, Man United được nâng cấp tham vọng lên “khả năng tranh chấp chức vô địch”. Vậy nhưng…

Trong 2 tuần nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế, huấn luyện viên người Na Uy có thời gian để đánh giá lại thất bại trước Aston Villa (0-1) và trận hòa Everton (1-1) đều trên sân nhà Old Trafford, để trận đấu với Leicester City được ví như bàn đạp để bước vào giai đoạn lịch thi đấu rất căng phía trước.

Kết quả là thêm một thất bại nữa, Quỷ đỏ chính thức chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại trên sân khách tại Premier League. Có một điều trớ trêu là, sự kết thúc đó đến đúng trận đấu mà Fred vắng mặt. Tại sao nhắc đến Fred? Bởi cầu thủ Brazil là đề tài đàm tiếu nhiều nhất trong thời gian qua, với những gì mà anh thể hiện.

Nhưng đó cũng chính là vấn đề của Ole. Một tập thể ngôi sao nhưng huấn luyện viên 48 tuổi không thể định hình phong cách chơi. Không thiên về kỹ thuật, cũng không đại diện cho sức mạnh, Quỷ đỏ là một màu nhờ nhờ khi đang dựa vào sự tỏa sáng cá nhân.

Sau sự trớ trêu là điều bất ngờ. Khi ai cũng nói về nguy cơ Solsa bị sa thải, giới chóp bu vẫn tin vào “những bước tiến triển của đội nhà” cùng kế hoạch của cựu tiền đạo này. Quyền quyết định thuộc về những ông chủ người Mỹ, nhưng câu hỏi đặt ra là, sự tin tưởng có thể kéo dài bao lâu nữa?

Khi họ không có động thái mạnh tay, dường như chính các ngôi sao đã bắt đầu chuyển trạng thái. Sự thể hiện nỗi thất vọng đã xuất hiện nhiều hơn. Ronaldo nói thẳng rằng anh “không muốn câu chuyện ở trận gặp Everton lặp lại” (CR7 bị rút ra nghỉ sớm), bởi anh muốn đá cả trận, trong mọi trận đấu khi ở trạng thái sẵn sàng.

Paul Pogba đòi “tìm giải pháp vì chúng tôi không tìm được vấn đề, không biết phải làm gì”. Cần nói thêm là Pogba vẫn chưa quyết định có gia hạn hợp đồng hay không, nếu muốn ra đi, anh đã không cần phải lên tiếng và coi màn trình diễn của đội nhà là lý do hợp lý để sang Real Madrid vào mùa hè năm sau.

Rồi chuyện với Donny van de Beek được nhắc lại qua từng tuần, để đảm bảo rằng, “còn Ole, Man United sẽ không thể cạnh tranh chức vô địch”…

Phản ứng và bình luận của các ngôi sao được chan vào những đánh giá của Sir Alex Ferguson về chiến thuật, về cách sử dụng Ronaldo, chưa kể các cổ động viên, các bình luận viên bắt đầu tạo nên sự đối địch mà giới chủ Mỹ sẽ phải đưa ra lựa chọn.

Chưa đến mức gọi là “nổi loạn”, nhưng tiếng nói của dàn sao thượng hạng đặt niềm tin của nhà Glazer vào thử thách. Chọn Ole hay các ngôi sao?

Lịch thi đấu sắp tới của Man United

21.10 Man United – Atalanta (Champions League)

24.10 Man United – Liverpool (Premier League)

30.10 Tottenham – Man United (Premier League)

3.11 Atalanta – Man United (Champions League)

6.11 Man United – Man City (Premier League)

20.11 Watford – Man United (Premier League)

24.11 Villarreal – Man United (Champions League)

28.11 Chelsea – Man United (Premier League)

1.12 Man United – Arsenal (Premier League)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn