MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Man United hạ PSG: Ole Solskjaer và niềm tin ở chặng đường mới

HOÀI MINH LDO | 21/10/2020 13:32
Man United đã hạ đương kim Á quân PSG ngay trong ngày ra quân Champions League.

Ole Solsa, Marcus Rashford và cái duyên với Paris

Trận thắng 2-1 rạng sáng 21.10 là lần thứ 2 liên tiếp Man United giành chiến thắng trên sân của PSG tại Champions League. Trước đó 2 mùa giải, "Qủy đỏ" từng giành chiến thắng vang dội 3-1 ở trận lượt về vòng 1/8 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (lượt đi thua 0-2 trước PSG).

Trùng hợp, người dẫn dắt M.U ở thời điểm đó cũng chính là Ole Solskjaer (đang trong giai đoạn tạm quyền). Chính trận thắng trước PSG vào 7.3.2019 đã giúp vị chiến lược gia người Na Uy ghi điểm mạnh mẽ trước ban lãnh đạo. 20 ngày sau (28.3.2019), ông chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Man United.

Ole Solsa luôn được "cứu" bởi PSG. Ảnh: Getty

Hơn 1 năm sau, M.U giờ nhiều rối ren, thành tích thi đấu tại Premier League bết bát với vị trí thứ 15 sau vòng 5. Và khi chiếc ghế của Ole Solsa đang lung lay mạnh mẽ nhất, ông lại tìm thấy một chiến thắng tại Parc des Princes như một phương pháp hữu hiệu để tiếp tục hy vọng. Rashford cũng vậy, anh thêm một lần người là người ghi bàn quyết định. Đó là những cái duyên khó phủ nhận.

"Màn trình diễn lần này còn tốt hơn cả cách đây 1 năm, dù lần trước chúng tôi thắng 3-1. Trận đấu hôm nay cho thấy chúng tôi đã phát triển như thế nào", Solskjaer tự hào chia sẻ sau trận ra quân tại Champions League.

Việc ông thầy 47 tuổi đánh giá cao một trận đấu bảng hơn một trận Knock-out nghe chừng không hợp lý, nhưng điều này hoàn toàn có cơ sở. Man United giờ đây không phải bước đường cùng, không phải thắng bất ngờ trước một gã nhà giàu non kinh nghiệm tại Châu Âu. "Qủy đỏ" vừa thắng nhà đương kim Á quân Champions League trong một trận đấu sòng phẳng.

Rashford là hung thần mới của PSG. Ảnh: Getty

Ole Solskjaer đã biết tạo khác biệt

Trước trận đấu, người ta lo lắng cho M.U và cho Ole Solskjaer. Vị chiến lược gia người Na Uy chưa bao giờ là nhà phát kiến chiến thuật, cũng hiếm khi gây được bất ngờ về tài dụng binh. Ông giỏi ở chỗ biết làm tâm lý cho học trò, và... chờ đợi các ngôi sao tỏa sáng. Đêm Paris tháng 10, M.U hành quân đến đất khách mà thiếu vắng Maguire, Bailly, Cavani và cả Greenwood.

Bối cảnh khó khăn, lo cũng là dễ hiểu. Thế nhưng, đó lại là cơ hội để Ole Solskjaer chứng tỏ khả năng, giúp Man United lột xác với đội hình 3 trung vệ. Sơ đồ không mới nhưng phù hợp với đội, phù hợp với việc khắc chế đối thủ.

Hàng thủ có thể tăng nhân sự lên 5 đủ sức bịt kín không gian, hạn chế tầm ảnh hưởng của các siêu sao bên phía PSG. Neymar, Mbappe và Di Maria đều là hảo thủ nhưng không phải ai là tiền đạo mục tiêu. Đó là yếu điểm, không có ai gây áp lực thường xuyên nên hàng phòng ngự của M.U tuy chắp vá vẫn có thể đứng vững.

Man United đã tiếp cận trận đấu hợp lý. Ảnh: Getty

Quan trọng nhất, sơ đồ này giúp "Qủy đỏ" tối ưu lối đá phòng ngự phản công. Fred, Scott McTominay không mạnh sáng tạo nhưng cơ động, khả năng luân chuyển bóng của họ sẽ đáp ứng được đủ cho tuyến đầu. Đồng thời, khả năng tranh chấp tốt giúp giảm áp lực cho tuyến sau.

Cách chơi quá hợp lý giúp M.U đá sòng phẳng, bất chấp trình độ lực lượng. Sự bất ngờ, khác biệt là thắng lợi lớn của Ole Solskjaer trước Thomas Tuchel trên bàn chiến thuật,

Dòng máu và nội lực nhà Qủy

Lối chơi hợp lý nhưng điểm mấu chốt vẫn ở con người thực thi. Trong ngày được chọn thay thế Harry Maguire, Alex Tuanzebe đã không phụ lòng Ole Solsa. Trung vệ 22 tuổi đá hay đến mức khó ai nhận ra đây mới là trận đầu tiên của anh sau 10 tháng dưỡng thương. Luke Shaw để lại sau lưng những sai lầm, thi đấu chắc chắn. Còn Victor Lindelof, anh đơn giản là thủ lĩnh hàng phòng ngự đích thực.

Ole đã đúng khi tin Lindelof và Fred. Ảnh: Getty

Trên hàng tiền vệ, McTominay và Fred cũng chứng minh bản thân đủ năng lực để cạnh tranh với Pogba, Matic và thậm chí là Bruno Fernandes nếu cần. Trên đỉnh hàng công, Martial và Rashford chơi tốt, đồng thời năng nổ về tham gia phòng ngự.

Tất cả đều chơi hay đến... khó hiểu. Solskjaer dành nhiều lời khen tặng, còn người hâm mộ phát cuồng vì dường như dòng máu và tinh thần nhà Qủy đang trở lại. Nếu luôn đá như trước PSG, M.U hoàn toàn đủ tiềm năng để chinh chiến mọi đấu trường.

"Hãy nhớ, M.U sẽ còn đón chào sự trở lại của Maguire, Cavani, Lingard, Bailly và Greenwood. Tôi rất mong đợi những gì diễn ra trong vài tháng tới", Ole Solsa tự tin thách thức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn