MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United hỗn loạn trên thị trường chuyển nhượng

An Nguyên LDO | 16/08/2022 14:50

Báo chí Anh đưa tin Man United vội vã nhắm đến hàng loạt mục tiêu mới sau thất bại 0-4 trước Brentford. 

Bét bảng và hỗn loạn

Có nằm mơ thì cổ động viên của Man United cũng không tưởng tượng nổi đội bóng “con cưng” của họ lại thảm bại 0-4 trước Brentford. Thất bại này có thể khiến người ta bất ngờ về mặt tỉ số chứ chưa hẳn gây sốc nếu nhìn vào màn trình diễn của "Quỷ đỏ" sau 2 trận đầu tiên của mùa giải mới.

Sau giai đoạn giao hữu thi đấu thăng hoa, Man United trở lại với đúng những gì họ từng thể hiện dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Ralf Rangnick. Một tập thể vô hồn, phòng ngự hời hợt, mắc vô số sai lầm và không có được bất kỳ điểm nhấn nào trên hàng công.

Man United trình diễn bộ mặt tệ hại dù chỉ mới trải qua 2 vòng đấu đầu tiên. Ảnh: AFP

Các tân binh như Eriksen, Martinez, Malacia chưa kịp hoà nhập với môi trường mới. Dàn sao như Bruno, Maguire, Sancho, Rashford thi đấu thất vọng. Trong khi đó, "tượng đài" Cristiano Ronaldo vẫn đang tìm cách tháo chạy khỏi con tàu đắm đằng sau hậu trường.

Huấn luyện viên Ten Hag không phải "phù thuỷ" có phép thuật. Những gì ông làm được tại Ajax thật kì diệu nhưng không có nghĩa điều ấy sẽ lặp lại tại Old Trafford. Nhà cầm quân này bực tức đến nỗi cắt luôn ngày nghỉ của học trò và bắt họ chạy đủ 13.8km. Đó là quãng đường di chuyển mà Man United chạy kém hơn Brentford trong thất bại cuối tuần qua.

Nhiều nguồn tin ở nước Anh cho rằng ông Ten Hag vừa phải “khẩn cầu” ban lãnh đạo Man United bổ sung lực lượng ngay trước khi quá muộn. Vậy họ sẽ làm gì trên thị trường chuyển nhượng trong 2 tuần cuối cùng?

Điệp khúc “panic buy”

"Panic buy” là một khái niệm kinh tế mà nhiều tờ báo cũng như động đồng cổ động viên Man United gắn cho đội bóng này. Có thể hiểu đơn giản, “panic buy” là hành vi mua sắm số lượng lớn và hoảng loạn của người tiêu dùng sau khi biến cố mang tính thảm hoạ xảy ra.

2 trận thua, thủng lưới 6 bàn và xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng là những gì Man United đang trải qua. Còn về việc mua sắm, nhiều nhà báo uy tín tại Châu Âu như Laurie Whitwell, Fabrizio Romano, Paul Hirst đã đưa ra bản danh sách hơn 10 mục tiêu mà Man United đang nhắm tới.

Huấn luyện viên Ten Hag đau đầu với bài toán nhân sự của Man United. Ảnh: AFP

Dĩ nhiên, Frenkie de Jong vẫn là đích đến mà huấn luyện viên Ten Hag mong muốn nhất. Ông vẫn khẳng định cậu học trò cũ là cầu thủ “buộc phải có” trong đội hình của Man United. Tin đồn cho rằng anh sẽ đến sân Old Trafford ngay trước đại chiến với Liverpool, nhưng không có kiểm chứng.

Adrien Rabiot, Gakpo, Alvaro Morata, Josip Juranovic, Milinkovic-Savic, Sarr,… đều được Man United nhắm tới, nhưng vẫn chưa ai đồng ý đến với đội bóng này.

Sáng nay (16.8), báo chí Hà Lan cho biết cựu vương Premier League bất ngờ trở lại với mục tiêu Antony dù bị Ajax hét giá tới 80 triệu euro.

Một sự hỗn loạn khác lại xảy ra. Nhìn cách Sancho và Rashford chơi bóng, chẳng ai dám yêu cầu huấn luyện viên Erik Ten Hag phải chờ đợi 2 ngôi sao này. 

Một vòng luẩn quẩn của Man United lại hiện về. Mục tiêu muốn sở hữu không chấp nhận gia nhập nửa đỏ thành Manchester. Họ mua một người khác để thay thế và chỉ để lại sự thất vọng. Hơn 1 tỉ bảng phung phí theo cách như vậy và Man United ngày càng thụt lùi so với các đối thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn