MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: 90m

Man United khoác diện mạo mới: Giấc mơ của Ole Solskjaer và "bầy Quỷ"

HOÀI MINH LDO | 25/06/2020 16:15

Trận thắng 3-0 trước Sheffield United mang đến nhiều tín hiệu tích cực với thầy trò huấn luyện viên Ole Solskjaer cũng như những người hâm mộ Man United.

"Quỷ đỏ" có cả đinh ba lẫn phép thuật

Tiếp đón Sheffield United trên sân Old Trafford, M.U phải đối đầu với một trong những hàng thủ tốt nhất Premier League kể từ đầu mùa giải. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" vẫn chơi một trận ra trò, bằng cả tài phép biến hóa lẫn khả năng kết liễu sắc bén của cây đinh ba.

Man United thắng 3-0, Anthony Martial cũng có cú hat-trick đầu tiên. Đặc biệt, chân sút người Pháp cũng còn hóa giải "lời nguyền" kéo dài 7 năm tại Old Trafford khi là cầu thủ M.U đầu tiên lập hat-trick tại Premier League thời "hậu Sir Alex". Và Marcus Rashford dù vô duyên nhưng vẫn có cú đúp kiến tạo.

Martial và Rashford mang sức sát thương cao. Ảnh: Getty

Dưới hàng tiền vệ, Paul Pogba và Bruno Fernandes kết hợp xuất sắc giúp tuyến giữa hoạt động nhịp nhàng và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nếu Bruno dâng cao ở vị trí "số 10", liên tục nguy hại đối phương bằng những cú sút xa thì Pogba chơi thấp hơn và là "đạo diễn" cho rất nhiều pha lên bóng đáng chú ý.

Ở cả 3 bàn thắng của M.U, người hâm mộ đều thấy được sợi dây liên kết từ bộ đôi Bruno Fernandes và Paul Pogba. Những người yêu mến Man United từng lo lắng về sự kết hợp của Bruno và Pogbavì có nhiều nét tương đồng trong lối chơi, khó để dung hòa cái tôi vì tập thể. Nhưng rồi Ole Solskjaer đã làm được và tất cả cùng hân hoan khi chứng kiến màn trình diễn của bộ đôi này.

Bruno và Pogba giúp M.U chơi biến ảo. Ảnh: Getty 

M.U chơi áp đặt và giảm thiểu áp lực cho tuyến phòng ngự. Các hậu vệ như Luke Shaw, Wan-Bissaka hay Harry Maguire có thể thoải mái lên tham gia tấn công đóng góp nhiều vào khả năng luân chuyển bóng của toàn đội.

Khi có cả sự biến hóa trong lối chơi, khả năng phối hợp nhịp nhàng và cả sự sắc bén tuyến tiền đạo, sức mạnh của Man United ngày càng được hoàn thiện.

Ole Solsa và giấc mơ cùng Man United

Khoảng thời gian du đấu Hè với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp là bước chạy đà quá tốt với M.U. Đáng tiếc, tất cả chỉ hay khi đang thử nghiệm giai đoạn đầu. 

Man United bước vào mùa giải với phong độ bất ổn và có thời điểm ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng. Do đó, sự nghi ngại dành cho vị chiến lược gia người Na Uy là có cơ sở. Tuy nhiên, Ole Solskjaer chưa bao giờ bỏ cuộc và thôi những giấc mơ lớn. 

"Tôi chưa bao giờ nói vị trí thứ 4 là mục tiêu của Man United. Chúng tôi muốn chiến thắng và kết thúc mùa giải trong Top 3, chỉ được thua 2 đội bóng ở mùa này", huấn luyện viên Solskjaer nói sau trận thắng Sheffield.

Ole Solsa hài lòng với M.U. Ảnh: Getty

Mơ lớn khác với mơ viễn vông. Mùa giải năm nay, Liverpool quá mạnh còn Man City vẫn ở trên phần còn lại. Do đó, Man United đứng thứ 3 và giành suất vào thẳng vòng bảng Champions League là thực tế. 

Hiện tại, M.U đang đứng thứ 5, còn kém Chelsea 2 điểm và cách vị trí thứ 3 của Leicester 6 điểm. 3 đội bóng này vẫn còn những cuộc đối đầu trực tiếp nên vị trí thứ 3 là mục tiêu khả dĩ với thầy trò Ole Solskjaer. Nhìn vào thực cảnh bết bát hồi đầu mùa, M.U hiện tại chính là giấc mơ với nhiều người hâm mộ.

Như Ole Solsa đã chia sẻ, "Qủy đỏ" còn phải cải thiện nhiều và cứ tiến bước chậm chắc, một ngày M.U sẽ chạm tới giấc mơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn