MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United đã đưa về sân Old Trafford rất nhiều ngôi sao trong 10 năm qua, nhưng thành công đổi lại là quá ít. Ảnh: Sky Sports

Man United là "kẻ thất bại lớn nhất" trong việc... tiêu tiền

TAM NGUYÊN LDO | 28/04/2022 12:30

Nhiều người từng chê Real Madrid bỏ tiền mua thành công nhưng 10 năm qua, Man United có cố gắng vung tiền ra thì thành công vẫn chưa quay lại.

Real Madrid "đi mua thành công"

Ngày trước, Real Madrid làm loạn thị trường chuyển nhượng và bị chê là “đi mua thành công”. Thế nhưng, trên thực tế, ở giai đoạn đầu của cái gọi là Galacticos, Chủ tịch Florentino Perez mua các ngôi sao về để… làm đẹp thêm cho chiếc vương miện Hoàng gia, chứ không hẳn đã thành công.

Khi Don Perez trở lại chiếc ghế quyền lực tại sân Bernabeu sau một thời gian gián đoạn, Galacticos được nâng lên 2.0, nhưng đã khôn ngoan và hiệu quả hơn nhiều. Nếu gọi những Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Gareth Bale là những thương vụ bom tấn thì đúng, đội bóng Hoàng gia đã “mua thành công” một cách xuất sắc, trong đó, nổi bật nhất là 4 chức vô địch Champions League.

Cứ lấy thời điểm Ronaldo&Co cập bến Madrid năm 2009 đến khi anh chia tay năm 2018 làm thước đo, có lẽ, không đội bóng nào “mua thành công” giỏi hơn Real Madrid. Trùng hợp làm sao, Tổ chức nghiên cứu bóng đá (CIES) mới công bố thống kê mới nhất về chuyện chi tiêu tại các câu lạc bộ trong 10 năm qua và Real Madrid đã được “minh oan” về khía cạnh này. Họ không có trong Top 10 câu lạc bộ chi tiêu nhiều nhất cho việc mua cầu thủ…

Không những vậy, họ - nếu còn muốn “phản pháo” mọi quan điểm, mọi sự chỉ trích nhằm vào mình trước đây, còn có thể cao giọng mà nói rằng, “ngay cả khi có tiền cũng phải biết cách mua”.

Man United có tiền cũng không biết mua

Cũng trong thống kê của CIES, đứng đầu trong Top 10 về chuyện mua cầu thủ trong 1 thập kỷ qua (tính từ mùa giải 2012-13) là Manchester United, với 1,13 tỉ USD. Theo trình tự thời gian, có thể kể ra những cái tên nổi bật mà Quỷ đỏ đưa về sân Old Trafford như Robin van Persie, Juan Mata, Angel di Maria, Anthony Martial, Memphis Depay, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Fred, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Raphael Varane, Jadon Sancho… nhưng đổi lại cho họ là chức vô địch Premier League 2012-13 (mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson) và Europa League 2016-17.

Với số tiền đó, bên cạnh những khoản lương không nhỏ cho các ngôi sao đến theo dạng mượn hoặc tự do như Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo… Man United rõ ràng là “kẻ thất bại lớn nhất” của việc có tiền mà không biết chi tiêu.

Thực ra, đây mới chỉ là thống kê của CIES liên quan đến chi tiêu ròng, trong khi còn có những thống kê khác (như của Transfermarkt) chỉ ra rằng, Man United đã đầu tư đến 1,24 tỉ bảng (tiền bảng giá trị cao hơn USD) cho 167 cầu thủ kể từ mùa giải cuối cùng Sir Alex ngồi trên ghế huấn luyện.

Theo thống kê của Transfermarkt, Manchester City là đội chi nhiều hơn cả (1,38 tỉ bảng) và Man United không phải xếp thứ 2 hay thứ 3 mà là thứ 4, sau Chelsea và Barcelona. Thế nhưng, theo thống kê nào đi nữa thì cũng không thay đổi sự thật rằng, Man United quá kém trong việc tái thiết.

Man City chi 1,03 tỉ USD (theo CIES) nhưng họ nhanh chóng biến mình thành một thế lực tại Premier League – vô địch 4 lần và đang hướng đến lần thứ 5 trong 10 năm, chưa kể các danh hiệu tại các cúp quốc nội, đồng thời cũng đã vào chung kết Champions League.

Paris St Germain (993 triệu USD) có thể cũng chưa khẳng định được mình ở Champions League nhưng vẫn là tại Ligue 1. Barcelona chi 686 triệu USD và cũng thống trị La Liga, đăng quang Champions League trước khi rơi vào khủng hoảng trong vài năm trở lại đây.

Càng bất ngờ hơn khi trong Top 10 có Arsenal – đội bóng vốn tằn tiện, Everton và Aston Villa, trong khi Liverpool – đang là một trong những đội mạnh nhất thế giới hiện tại, cũng không nằm trong Top 10 như Real Madrid – đội đã chuyển hướng đầu tư vào cầu thủ trẻ từ nhiều năm nay.

Người ta đã và vẫn đang đi tìm những lý do để trả lời cho câu hỏi vì sao Man United chưa thể trở lại với quỹ đạo dù chi ra số tiền lớn như vậy? Hẳn nhiên, đó phải là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, chứ không phải chuyện cá nhân huấn luyện viên hay các cầu thủ. Cũng khó có thể nói họ chuyên môn kém, mà bởi vì xác định hướng đi không chuẩn, hoặc quá thiếu kiên nhẫn với hướng đi đó, thiếu luôn cả cánh chim đầu đàn để tạo thành những mảnh ghép ăn khớp.

Trong bối cảnh này, hy vọng chuẩn bị được đặt vào Erik ten Hag, tân huấn luyện viên được hứa hẹn về khoản 120 triệu bảng phục vụ cho việc bổ sung nhân sự mùa tới…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn