MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau trận thắng Tottenham, cổ động viên Man United lại gọi Ole Solskjaer là huyền thoại... Ảnh: MUFC

Man United sa thải Solskjaer “đúng quy trình”?

TAM NGUYÊN LDO | 01/11/2021 13:00

Đang có những diễn biến cho thấy, sự đổi thay chưa chắc đã cứu được Ole Solskjaer như nhiều người vẫn nghĩ. 

Trở lại với “ảo tưởng sức mạnh”?

Sau màn thể hiện ủ rũ trước Liverpool và thảm bại 0-5 ở Old Trafford, Manchester United lột xác để thắng Tottenham 3-0 ngay tại London. 1 tuần, 2 màn trình diễn trái ngược buộc người ta phải đặt ra những câu hỏi, tất nhiên cũng ở góc độ trái chiều.

Nhìn từ khía cạnh tích cực, tại sao Ole Gunnar Solskjaer phải chờ đến khi bị dồn vào chân tường mới thay đổi? Biết thực lực của Quỷ đỏ ở mức độ như vậy, vì sao sự điều chỉnh không sớm hơn? Phải chăng, cựu tiền đạo người Na Uy vẫn “thích” tiến từng bước hơn là sự đột phá?

Ở chiều ngược lại, phải chăng, thực ra vấn đề thuộc về… Tottenham chứ không phải Quỷ đỏ? Cụ thể hơn, cách mà các cầu thủ chủ nhà thể hiện hướng đến cách nghĩ chính họ đang muốn “lật” huấn luyện viên Nuno Santo, qua đó khiến yếu tố “ảo tưởng sức mạnh” trở lại đầy ắp ở Man United.

Người ta dễ nghĩ rằng, chỉ cần Solsa thay đổi, Quỷ đỏ sẽ trở lại với hình ảnh thực sự. Không phủ nhận rằng, việc chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ - trong đó có sự trở lại của Raphael Varane, và xếp Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani đá cặp tiền đạo là nét mới, nhưng nếu không có lý do gì đặc biệt, sẽ không thể có chuyện Tottenham có đến 10 lần phạt góc, 10 pha dứt điểm mà không một lần bóng đi trúng đích…

Những con số không nói lên vấn đề ư? Không nói tới những trận gặp các đội bị đánh giá thấp hơn, hãy xem Tottenham làm gì khi gặp các đội bóng mạnh. Gặp Man City: dứt điểm 17 lần, 2 lần trúng đích, 1 bàn thắng (thắng 1-0). Gặp Chelsea: dứt điểm 14 lần, 2 lần trúng đích, 1 bàn thắng (thua 1-3). Gặp Arsenal: dứt điểm 14 lần, 4 lần trúng đích (thua 0-3)…

Nói điều này để thấy rằng, chưa chắc sự chuyển biến ở Man United trong vòng 1 tuần đã là tích cực. Chờ xem khi đối đầu với các đội “không có vấn đề” như Atalanta và Manchester City xem sao.

Quỷ đỏ đang chờ thời điểm?

Ronaldo đã xuất hiện và “cứu” Solskjaer như cách người ta vẫn thấy kể từ ngày đồng đội cũ của anh ngồi vào ghế nóng ở Old Trafford. Trước đó, Sir Alex Ferguson - nhân vật có quyền uy bậc nhất tại Nhà hát của những giấc mơ, cũng góp tiếng nói để Ban lãnh đạo dành thêm thời gian cho cậu học trò cũ.

Có điều, trong một động thái khác, tờ Daily Mail cho rằng, dù ủng hộ Solsa nhưng Sir Alex vẫn “khát khao” được thấy Mauricio Pochettino là người thay thế tiềm năng cho Solsa. Không phải Antonio Conte!

Chắp nối các vấn đề liên quan, việc nói rằng, Man United đang “chờ thời điểm thích hợp” hoàn toàn có cơ sở, với hiệu ứng domino giữa 3 câu lạc bộ và 5 huấn luyện viên.

Theo đó, Zinedine Zidane là người được Manucians quan tâm nhưng ông sớm từ chối đến Manchester. Thay vào đó, Zizou được cho là đang chờ những động thái ở Pháp, nơi Paris St Germain cân nhắc sa thải Pochettino. Còn tại London, lãnh đạo Tottenham đang nghiêm túc cân nhắc sa thải Santo và bổ nhiệm Conte.

Vậy nên, nếu đúng quy trình, Santo sẽ bị sa thải, Conte sẽ chuyển tới London, coi như “khóa” hướng về Manchester. Tiếp theo, Zidane hạ cánh xuống Paris khi Pochettino bị đẩy ra đường. Huấn luyện viên người Argentina sẽ “nghỉ ngơi một thời gian” trước khi trở lại Anh, nhưng không phải tới London – nơi ông từng dẫn dắt Tottenham, mà sẽ là Manchester Airport...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn