MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Manchester United.

Man United thắng đậm Chelsea: Đẳng cấp Maguire, Pogba và những vết gợn

VIỆT HÙNG LDO | 13/08/2019 09:28

Trận ra quân với kết quả 4-0 trước Chelsea là điều nhiều CĐV Manchester United không mơ tới trước khi bóng lăn. Thế nhưng, đoàn quân của Ole Solskjaer đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mong đợi.

"World Class" - đẳng cấp thế giới là cụm từ được nhắc đến rất nhiều sau màn trình diễn của Harry Maguire và Paul Pogba trong trận ra quân của Man United. Một mới, một cũ, những thủ lĩnh mỗi tuyến của "Quỷ đỏ" đã là chính mình để góp phần vào thành công chung.

80 triệu bảng dành cho Maguire là con số được nhận xét "cắt cổ" bởi một nhà vô địch Châu Âu với vô số kỉ lục như Van Dijk cũng chỉ có giá 75 triệu bảng. Tuy nhiên, mọi ranh giới và định lượng về con số không thể đánh đổi bằng sự yên tâm của hàng triệu CĐV Man United trên toàn thế giới. 

Trung vệ người Anh luôn xuất hiện vào đúng khoảnh khắc chỉ cần 1 đường chuyền của Chelsea nữa thôi, khung thành của De Gea sẽ bị đặt trong tình trạng báo động.

Maguire thủ chắc, lên công hay, không bị rê bóng qua người và tranh chấp tay đôi siêu hạng. Đó là những định nghĩa về một người hoàn hảo ở vị trí và số áo Rio Ferdinand đã để lại cho sân Old Trafford.

Maguire xứng đáng với sự khen ngợi. Ảnh: PA.

Với Pogba, chỉ cần anh là chính mình, Man United sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trong số 4 bàn thắng của "Quỷ đỏ", có 2 khoảnh khắc Pog6 cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch World Cup.

Một đường chuyền vượt tuyến trong chớp mắt đưa Rashford đến thẳng khung thành đối thủ. Một pha lách người rồi chọc khe hợp lý cho James để hạ đo ván Chelsea.

Trong thế trận có phần bế tắc và trước đó đang bị Chelsea dồn ép, khoảnh khắc của những siêu sao sẽ quyết định tất cả. Pogba chưa thể hiện được hết 100% khả năng ở trận ra quân này nhưng đẳng cấp của tiền vệ người Pháp là điều không phải bàn cãi.

Sau trận đấu, anh cho biết trong thời gian này chỉ tập trung cống hiến cho M.U. Đây là điều khiến lòng của người hâm mộ "Quỷ đỏ" nhẹ đi nhiều phần.

Pogba đã chơi tốt. Ảnh: Getty.

Bên cạnh De Gea xuất thần như thường lệ, hàng phòng ngự vững chắc, tuyến tiền vệ tròn vai, những ngôi sao trên hàng công của M.U có vài vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là Rashford và Martial dù bộ đôi này đã ghi 3 bàn.

Trước quả 11m thành công và pha được Pogba "dọn cỗ", Rashford không tạo ra nhiều đột biến bên hàng lang cánh trái, vị trí đáng lẽ anh phải có nhiều tình huống đi bóng lắt léo vào trong khu cấm địa. Rất nhiều lần tiền đạo người Anh không có sự đột biến, đứng bất lực trước hàng phòng ngự Chelsea và phải chuyền ngược lại do thiếu ý tưởng.

Điều này sẽ trở thành thảm họa nếu ngày hôm qua là hàng thủ của Liverpool hay Man City, M.U sẽ cực kì bế tắc.

Ngoài pha băng cắt chính xác để có bàn nhân đôi cách biệt, Martial vắng bóng trong nhiều pha M.U cần một trung phong sắc bén. Có 2 pha dứt điểm sở trường (cứa lòng trong chân phải) nhưng tiền đạo người Pháp lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cá nhân Martial cần phải cải thiện nhiều hơn nếu muốn hoàn thành tốt vị trí "số 9" mà Lukaku để lại.

Martial và Rashford là niềm hi vọng trên hàng công mùa này của M.U. Ảnh: Getty.

Nhưng dẫu sao, Manchester United đã có khởi đầu mỹ mãn với kết quả phải mất 16 năm họ mới tái hiện được (thắng Bolton 4-0 trong ngày khai màn mùa giải 2003-04). Nụ cười rạng ngời của Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Charlton trên khán đài như đem lại những làn gió ấm áp trong ngày vui của sân Old Trafford.

Mùa giải còn tới 37 vòng nữa và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi có màn ra quân mãn nhãn, tất cả có quyền mơ về một kết thúc có hậu ở mùa này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn