MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Man United thất bại muối mặt: Đừng mua Sancho, hãy vá hàng thủ đi đã

VIỆT HÙNG LDO | 20/09/2020 17:40
Man United thất bại 1-3 trong ngày ra quân tại Premier League ngay trên sân nhà trước Crystal Palace, kết quả không chấp nhận được với bất cứ lời biện minh nào.

Man United đừng cố gắng mua Jadon Sancho

Có một sự thật các cổ động viên của "Quỷ đỏ" phải chấp nhận, đó là đội bóng của họ không còn nhiều vị thế trên bàn chuyển nhượng. Man United hỏi mua Erling Haaland, RB Salzburg hét 80 triệu bảng. Sau đó, Haaland về Dortmund giá 17 triệu bảng. Tiếp đó, M.U sẵn sàng trả Bayern Munich 60 triệu bảng để đón Thiago Alcantara, cuối cùng tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập Liverpool với giá bằng một nửa con số đó.

Thiago đã đến với Liverpool trước thềm vòng 3 Premier League. Ảnh: EPL.

Nhìn lại các bản hợp đồng thành công gần đây của "Quỷ đỏ" mới thấy con số đội bóng bỏ ra không được đền đáp xứng đáng một chút nào. 80 triệu bảng cho Harry Maguire để đổi lấy một "hòn đá" đúng nghĩa, chậm chạp và thô. 36 triệu bảng cho Fred để rồi người ta đã quên mất anh đang ở đâu. 55 triệu bảng cho Aaron Wan-Bissaka còn tạm chấp nhận được nhưng đúng lúc M.U cần anh nhất, hậu vệ này lại phá kỉ luật để đi du lịch, qua đó phải cách ly 14 ngày và lỡ mất đợt tập trung đầu mùa giải.

Con số 108 triệu bảng Dortmund hét với Man United về trường hợp của Sancho, nếu sang đội bóng khác như Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool,...có thể chỉ còn bằng một nửa. Với đội bóng khác còn chưa chắc chắn nhưng với M.U, bất kể cầu thủ nào cũng không được đánh giá với đúng năng lực theo con số bị ép mua. 108 triệu bảng của Sancho có thể chỉ bằng 50 triệu bảng nếu tiền đạo này đến Real.

Sancho khá hay nhưng không xứng với giá 108 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Thế mới thấy, các mục tiêu của Man United chỉ là ảo về giá trị còn thực lực rất hên xui, chưa ai kiểm chứng được khi về đá tại Premier League.

Hãy lo vá hàng thủ đi đã

Đành rằng Maguire đá không xứng với danh xưng "cầu thủ phòng ngự đắt giá nhất lịch sử" nhưng ít ra, trung vệ người Anh còn là vị trí chơi tốt nhất trong bộ tứ vệ của "Quỷ đỏ". Nhìn cách Luke Shaw và Victor Lindelof bị vượt mặt dễ dàng ở 3 bàn thua, không hiểu đến lúc gặp các đội mạnh như Liverpool hay Man City, hệ thống phòng ngự của M.U còn tan hoang đến mức nào nữa?

Sir Alex Ferguson cũng đến dự khán ngày đội bóng cũ mở màn mùa giải, ông chỉ ngồi trầm ngâm theo dõi. Chính ông đã từng nói "Tấn công chỉ giúp đội bóng chiến thắng, phòng ngự mới giúp tất cả trở thành nhà vô địch". Ấy vậy, các lứa huấn luyện viên sau này đều không thuộc lòng được chân lý đó.

Sir Alex Ferguson ngồi ngán ngẩm và xem đồng hồ liên tục trên khán đài. Ảnh: Sky Sports.

108 triệu bảng cho Sancho, con số đó mua được 2 Bruno Fernandes. Nếu khéo léo trong khâu chuyển nhượng, chưa biết chừng 108 triệu bảng còn giúp "Quỷ đỏ" đại tu được toàn bộ hàng phòng ngự khi tìm ra người thay thế Shaw và Lindelof.

Nhà muốn vững, móng phải bền. M.U không giữ được sự an toàn cho khung thành của David De Gea, Ole Solskjaer và các học trò đừng mơ đến cuộc đua Europa League chứ chưa nói đến Top 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn