MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United thua chung kết Europa League: Đừng trách Solsa và De Gea

VIỆT HÙNG LDO | 27/05/2021 07:10

Trong một trận chung kết cần tới 11 loạt sút luân lưu, Man United chỉ có thể trách thần may mắn đã không đứng về phía họ.

Ole Solskjaer đã vươn tầm

Mọi hoài nghi về khả năng và tầm vóc của thuyền trưởng M.U đã bị đập tan trong trận chung kết Europa League, đặc biệt trong khoảng 10 phút cuối thời gian thi đấu.

Solskjaer thay một loạt cầu thủ, trong đó có những người không tưởng như James, Tuanzebe, Telles hay Mata. Ông thầy người Na Uy đã nhìn trước được việc Villarreal sẽ cố thủ và đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu cân não.

Tất cả những người Ole thay vào sân đều sút tuyệt hay, những người cũ còn ở trên sân mới đem lại cảm giác thót tim. Cuối cùng, khi định mệnh đặt vào đôi chân chứ không phải đôi tay của De Gea, "Quỷ đỏ" đã gục ngã.

Cách nhập cuộc, chơi trên chân đối thủ và tính được cả người sút luân lưu, Ole cho thấy ông không phải tay mơ. Tuy nhiên, chỉ có những vị thánh mới tính được loạt sút cân não đến lượt thứ 11. Thần may mắn đã không mỉm cười.

Khi bị dẫn bàn trước và chịu cảnh đối phương "đổ bê tông", Solskjaer không cuống, trái lại còn bình tĩnh để gỡ từng nút thắt một. Ông đẩy Bruno lên cao hơn, kéo Pogba xuống để có nhiều khoảng trống. Khi đó, Cavani được tự do hơn và có người phối hợp. Tiền đạo người Uruguay lập tức có bàn thắng trong đầu hiệp 2 để giải tỏa tinh thần cho toàn đội.

Thế nhưng một lần nữa, may mắn lại ngoảnh mặt với Ole. Rashford trong tình huống đệm bóng cách khung thành chừng 5m đã thất bại. Không thể tin nổi tiền đạo người Anh đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến thế. Một lần nữa, Solskjaer chẳng biết trách ai và cũng không ai nỡ trách ông. Quá xui xẻo!

De Gea không phải tội đồ

De Gea chưa bao giờ là người sút tốt nhưng định mệnh đã dí vào chân thủ thành người Tây Ban Nha. Anh sút hời hợt và M.U gục ngã.

Nước mắt của De Gea đã rơi. Anh không xứng đáng bị đặt vào tình thế khó khăn đến vậy. Đặc biệt, khi thủ thành Rulli của Villarreal sút luân lưu quá đẳng cấp, De Gea càng thêm nhiều áp lực và cuối cùng đã thất bại.

De Gea không có lỗi, chí ít anh cũng là điểm tựa vững chắc cho cả đội trong một ngày hàng thủ có nhiều khuyết điểm do thiếu đội trưởng Maguire. Đã bước đến chấm luân lưu, không ai là tội đồ, ranh giới giữa may mắn và xui xẻo chỉ cách nhau đúng 1 giây.

De Gea đã ở Man United đủ lâu, đã vô địch cả Premier League lẫn Europa League. Ngay sau khi trận đấu với Villarreal kết thúc, đã có những tin đồn về việc anh sẽ ra đi. Thế nhưng với đà đi lên của "Quỷ đỏ", De Gea có chăng nên tiếp tục ở lại, tạo chỗ dựa tinh thần để cùng hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Trận đấu đã hết và kì EURO đang trở trước mắt. Năm sau, Man United lại đá Champions League và đua Premier League. De Gea sẽ sớm quên đi cảm giác này nếu "Quỷ đỏ" vẫn lớn mạnh từng ngày như hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn