MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bruno Fernandes nhận giải Sir Matt Bussy cho Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Man United. Ảnh: Manchester United

Man United tranh cãi vì Bruno thắng Martial giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm

TAM NGUYÊN LDO | 19/09/2020 12:40
Bruno đá nửa mùa giải nhưng vẫn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất đang trở thành câu chuyện bàn tán ở Man United.

Cổ động viên chọn Bruno, đồng đội chọn Martial

Hôm qua (18.9), Bruno Fernandes được các cổ động viên Manchester United bỏ phiếu bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2019-20. Kết quả đã tạo ra cuộc tranh cãi lớn, khi Bruno nhận 35,5% số phiếu, còn Anthony Martial nhận 34%.

Có 2 điểm mấu chốt của vấn đề tranh cãi: Một là tiền vệ người Bồ Đào Nha đầu quân cho Man United vào tháng 1.2020, sau nửa mùa giải khoác áo Sporting Lisbon ở quê nhà. Hai là Martial ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội ở mùa giải vừa qua.

Bruno vượt qua Anthony Martial, Marcus Rashford và các ứng viên khác để giành chiến thắng. Ảnh: Goal

Hoàn toàn có thể hiểu vì sao Manucians lại dành những lá phiếu cho cầu thủ 26 tuổi. Không chỉ bởi Bruno là người thể hiện tốt nhất ở Man United trong năm 2020 mà kể từ khi khoác lên mình màu áo đỏ, anh ghi bàn thắng và kiến tạo nhiều hơn bất kỳ ai ở sân Old Trafford. Nói đơn giản hơn, nếu không có Bruno, Man United sẽ không thể có vé trở lại Champions League.

Bruno đến, “chiến thắng” trong lòng người hâm mộ và đây chính là vấn đề của Man United.

Với chính các cầu thủ của Man United, họ không đồng ý với những lá phiếu của cổ động viên. Tất nhiên, họ yêu quý Bruno, tôn trọng những gì anh mang lại nhưng với họ, Anthony Martial mới là người xứng đáng.

Họ bầu cho tiền đạo người Pháp, vì anh đã thể hiện tốt và quan trọng là “chiến đấu cả mùa giải”, như một số ứng viên khác như Marcus Rashford, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire.

Giá trị nào quan trọng?

Chia sẻ trên MUTV, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nói rằng, sự thừa nhận từ các đồng đội là giải thưởng danh giá nhất đối với các cầu thủ. Vậy sự ghi nhận của các cổ động viên thì sao? Nó không khách quan và không quan trọng?

Bruno truyền được cảm hứng vào lối chơi, giúp Paul Pogba chơi bóng trở lại và ở lại với Man United. Ảnh: Getty Images

Ở đâu cũng vậy, cổ động viên luôn là góc nhìn khách quan nhất về màn trình diễn của đội bóng. Tỉ lệ phiếu bầu khá cân bằng cũng cho thấy, sự phân định thắng, thua được dựa trên các yếu tố gồm “thời gian”, “những con số” và “sự cảm nhận”.

Như đã nói, Bruno đến từ tháng 1 nhưng Martial cũng mất đến 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Khi trở lại, anh có những bàn thắng quan trọng, nhất là ở 6 vòng đấu cuối Premier League, nhưng, như đã nói, Bruno còn ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn anh trong năm 2020.

Đấy chỉ là những con số, còn có yếu tố khác khó đo lường hơn mà chỉ là sự cảm nhận. Với Bruno, anh đã khơi gợi lại tinh thần “chơi bóng”, khôi phục lại tâm lý chiến thắng ở Nhà hát của những giấc mơ, nơi mà đã từ rất lâu rồi, đó là một thứ xa xỉ.

Bruno kéo cả đoàn tàu đi lên, và thật khó để đánh giá thấp vai trò của anh trong việc thuyết phục Paul Pogba ở lại. Pogba là kiểu cầu thủ biết “chơi bóng”, nhưng trước khi Bruno tới, anh chỉ là “bóng ma” của chính mình, với sự màu mè, rườm rà... Có Bruno, có một người biết “chơi bóng” bên cạnh, cảm hứng của Pogba là một hình ảnh khác. Vì thế, người ta hiểu vì sao tiền vệ người Pháp lại tỏa sáng ở Juventus khi có Andrea Pirlo là đồng đội.

Bản thân Bruno giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của Quỷ đỏ trong các tháng 2, 3, 6 và 8, chỉ có Greenwood (tháng 7) là xen vào sự áp đảo đó. Cũng không quên việc Bruno có tên trong danh sách 3 ứng viên giành danh hiệu xuất sắc nhất Europa League mùa giải 2019-20.

Martial ghi bàn nhiều bàn nhất đội, nhưng chưa tạo ra được tầm ảnh hưởng với lối chơi để Manucians cảm thấy “sướng“. Ảnh: Getty Images

Còn Martial, anh không về nhất tháng nào và chắc chắn không phải mẫu cầu thủ truyền cảm hứng. Manucians không quên những pha bỏ lỡ của anh ở trận bán kết Europa League với Sevilla mà Man United thua ngược 1-2, dù Bruno là người ghi bàn dẫn trước. Và có lẽ, bản thân Martial cũng được khích lệ nhiều về tinh thần và sự hỗ trợ từ Bruno, trong đó có pha kiến tạo để anh ghi bàn quyết định ở trận derby với Manchester City.

Hãy giả sử, mùa giải 2020-21 này Bruno bị “bắt bài” và không thể tỏa sáng như thời gian qua, Martial có thể gánh vác được Quỷ đỏ? Hoặc vẫn là Bruno đó, một chân sút khác lấp vào vị trí của Martial vẫn có thể được hưởng lợi từ vai trò dẫn dắt của cầu thủ số 18.

Vậy nên lúc này, “sự cảm nhận” đã thắng, để chỉ ra một điều, Man United cần tìm những cá tính phù hợp về lối chơi và cả giá trị về tinh thần nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn