MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AFP

Man United và "món quà Milan" mừng sinh nhật Ole Solskjaer

HOÀI MINH LDO | 27/02/2021 09:00

Huấn luyện viên Ole Solskjaer có một ngày sinh nhật đáng nhớ, khi nhận tin Man United sẽ đối đầu AC Milan tại vòng 1/8 Europa League.

Tuổi 48 của Ole Solskjaer

Hôm 26.2, Ole Solskjaer chính thức bước sang tuổi 48. Nhìn lại thành tựu đời mình, ông thầy người Na Uy có lẽ cũng phần nào hài lòng. 17 theo nghiệp "quần đùi áo số" (1990-2007), Ole Solsa được nhớ tới như một "siêu dự bị", với duyên ghi bàn mang tính quyết định

Các cổ động viên trên khắp thế giới yêu mến gọi tên "sát thủ có gương mặt trẻ thơ", với đỉnh cao là mùa giải 1998-99 khi Man United hoàn tất cú ăn 3 lịch sử nhờ khoảnh khắc đáng nhớ của "siêu dự bị".

Ông chính là người ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho M.U trong trận chung kết UEFA Champion League năm ấy. Bayern Munich như chết lặng, còn những con tim yêu Manchester sẽ nhớ mãi ngày hôm đó.

Ole Solsa từng là nhân tố quyết định mang về chức vô địch Champion League cho M.U. Ảnh: Man Utd FC

Và rồi cái duyên với "Quỷ đỏ" vẫn chưa dứt ngay cả khi ông giải nghệ năm 2007. Ole Solsa dẫn dắt đội trẻ Man United 3 năm (2008-2011) và tiếp tục có cơ hội trở lại cầm đội 1 từ 2018 đến nay. Dẫu vậy, Molde FK mới thực sự là đội bóng nhiều dấu ấn nhất trong nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp vừa tròn 10 năm tuổi của vị chiến lược gia người Na Uy.

Đó là nơi ông bắt đầu cầm quân chuyên nghiệp (2011), nơi chiếm đến 6/10 năm ông hành nghề huấn luyện (2011-2013, 2015-2018). Đó cũng là nới Ole Solskjaer có những danh hiệu đầu tiên, với chức vô địch giải Tippeligaen (2011, 2012) và giải Cúp quốc gia Na Uy (2013). Không lạ khi Solsa luôn giữ Molde trong tim, và mới ngay trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Europa League, ông chọn đội bóng cũ là đối thủ mong muốn nhất.

"Tất nhiên là tôi muốn gặp Molde. Tôi đã nói chuyện với họ và biết đội có nhiều ca chấn thương. Thật tuyệt khi họ đã vượt qua Hoffeinheim và đi tiếp.

Tôi rất tự hào về Erling Haaland và các chàng trai ở đó. Nếu có thể chạm trán Molde, tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn", vị chiến lược gia người Na Uy tỏ ra quan tâm và tự hào về đội bóng cũ.

Ole Solskjaer và Erling Haaland trong màu áo Molde. Ảnh: Molde FK

Ở tuổi 48, Ole Solskjaer đang có rất nhiều khát vọng cùng Man United, không dễ gì để buông tay và tìm khoảng nghỉ. Tuy nhiên, ông luôn nhớ về quê hương và đội bóng cũ. Thật tiếc, khi M.U sẽ không thể hành quân đến Na Uy tại vòng 1/8 Europa League.

"Món quà" AC Milan

Tiếc nuối ấy chính Ole Solskjaer đã thốt lên thành lời, khi ông phải nhận tin "Qủy đỏ" sẽ chạm trán AC Milan tại vòng 1/8. Ngày 11.3, M.U sẽ tiếp đại diện Italia trên sân nhà Old Trafford, trước khi hành quân tới sân đối thủ 1 tuần sau đó.

"Một món quà sinh nhật tuyệt vời phải không? Chúng tôi luôn có truyền thống bốc những lá thăm khó.

Thêm một lần nữa, M.U tạo nên cặp đấu mang đẳng cấp Champions League. Điều đó tốt cho toàn đội. Chúng tôi cần những thử thách như thế và phải tận dụng nó". Lời nói của Ole Solsa không có sự gượng gạo nhưng rõ ràng đây là món quà "khóc dở, mếu dở".

Lịch thi đấu vòng 1/8 Europa League. Ảnh: Europa League

Một ứng viên vô địch không ngại ai nhưng cũng không đồng nghĩa với mong muốn chạm "đối cứng" ngay từ vòng knock-out. Ole Solsa hiểu đối thủ nhưng không vì thế mà nắm chắc phần thắng.

"AC Milan là một câu lạc bộ giàu truyền thống, tôi rất ngóng đợi được gặp họ. Tất nhiên phải nói về Zlatan, tôi vô cùng ấn tượng với anh ấy. Zlatan đã gặp một chấn thương đe doạ sự nghiệp tại M.U nhưng tái xuất ấn tượng ở MLS, và giờ trở lại để gánh Milan. Họ đang có mùa giải tuyệt vời.

Cả Diogo Dalot cũng đang đá tốt. Cậu ấy đã có trải nghiệm khi gia nhập một câu lạc bộ lớn và học hỏi được nhiều điều. Chúng tôi sẽ khiến cậu ấy có một trận đấu khó khăn", Solskjaer nói.

Ole Solskjaer sẽ gặp lại cậu trò cũ Diogo Dalot. Ảnh: AFP

Milan và Man United có nhiều nét tương đồng, nhất là ở điểm đều đánh mất lợi thế đầu bảng tại giải quốc nội. Song, điều này cũng cho thấy thực lực đôi bên đều không thể xem thường. Về cơ bản, nhân sự của M.U chất lượng hơn nhưng Ole Solskjaer cũng không vì thế mà được chủ quan với "món quà sinh nhật" AC Milan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn