MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ole Solskjaer đã đủ tự tin để cùng Man United hướng đến trận chiến và cuộc chiến với Liverpool. Ảnh: AFP

Man United và Solskjaer chính thức "tuyên chiến" Liverpool

TAM NGUYÊN LDO | 13/01/2021 11:18

Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định Man United đã ở vị thế thích hợp để đối đầu với Liverpool.

Vượt qua “đối thủ khó chơi” là Burnley với tỷ số 1-0, Manchester United chiếm lấy ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Kết quả đó khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, các cầu thủ và cổ động viên Man United vô cùng phấn khích.

Quỷ đỏ vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 3 năm rưỡi chờ đợi và nếu tính sau 17 vòng đấu, đây là lần đầu tiên họ làm được điều đó kể từ mùa giải 2012-13.

Dành lời khen ngợi cho Burnley của huấn luyện viên Sean Dyche đã khiến Man United trải qua “trận chiến khó khăn”, Solsa chia sẻ rằng, ông đã phải tìm cách giúp các cầu thủ giữ bình tĩnh sau hiệp 1 khi họ có vẻ lo lắng khi chưa ghi bàn (1 bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài xem lại VAR).

Nhờ đó, các cầu thủ đã duy trì được trạng thái, phối hợp tốt trước khi Paul Pogba thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt ghi bàn mang về chiến thắng.

Giờ thì Man United có 36 điểm, hơn Liverpool 3 điểm và điều thú vị là vào cuối tuần này, 2 đội sẽ có trận “derby Đỏ” trên sân Anfield.

Trong giai đoạn còn phải đuổi theo Lữ đoàn đỏ, Solskjaer thường né tránh các câu hỏi về cơ hội đua vô địch Premier League. Tuy nhiên, sau kết quả có được mới đây, huấn luyện viên người Na Uy đã trở nên tự tin hơn rất nhiều để “tuyên chiến” đội bóng của Jurgen Klopp.

Ông cho rằng, không có thời điểm nào tốt hơn nữa để đối đầu trực tiếp với The Kop. “Thật là một vị trí tuyệt vời”, Solsa nói về trận đấu sắp tới: “Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn, điều mà Liverpool đã trải qua 3 mùa rưỡi không thể hiểu được. Thế nhưng chúng tôi cũng đã sẵn sàng và hào hứng với điều đó.

Man United không thể yêu cầu một thời điểm nào tốt hơn để tới Anfield, khi đang có sự ổn định, phong độ tốt và khao khát, những thứ tốt đẹp. Các chàng trai của tôi còn muốn những thứ tốt hơn và đó là một thử thách về cá tính và trình độ. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt để dấn thân vào trận chiến này...".

"Chúng tôi đã đi gần nửa chặng đường với một chút dấu hiệu cho thấy mình đang ở đâu, nhưng sẽ chẳng ai nhớ đến bảng xếp hạng vào ngày 12.1 làm gì cả”.

Trận đấu giữa Liverpool và Man United diễn ra lúc 23h30 (giờ Việt Nam) ngày 17.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn