MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United vẫn chỉ đành dựa dẫm vào Ronaldo

MINH TRIẾT LDO | 15/09/2021 19:00
Trong ngày thi đấu tồi tệ của Man United, Ronaldo nổi lên như điểm sáng hiếm hoi nhưng chỉ mình siêu sao 36 tuổi là chưa đủ.

Man United cần Ronaldo ở trên sân 

Trận thua ngược 1-2 của "Quỷ đỏ" trước Young Boys một lần nữa thể hiện đẳng cấp và tầm quan trọng của Cristiano Ronaldo. Siêu sao 36 tuổi là cầu thủ duy nhất bên phía Man United biết cách đe dọa khung thành đối phương. Suốt cả trận, M.U sút được 2 quả, đều đến từ chân của Ronaldo.

Ngoài bàn thắng thể hiện khả năng chạy chỗ thông minh, dứt điểm sắc bén ở phút 13, Ronaldo còn chăm chỉ hoạt động để gây áp lực lên hàng thủ Young Boys. Nếu may mắn hơn, anh đã kiếm về cho đội nhà một quả phạt đền trong hiệp 2. Ở cái tuổi hầu hết các tiền đạo nổi danh đã giải nghệ, CR7 vẫn cho thấy những phẩm chất phi thường, đóng góp trực tiếp vào chuyên môn của đội bóng.

Nhưng sau cùng, tất cả đều vô nghĩa khi Man United thất bại trên đất khách. Nguyên nhân được lý giải bởi tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka và đường chuyền tai hại của Jesse Lingard. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận lại cả những điều chỉnh chiến thuật có phần "lỗi thời" và non nớt của huấn luyện viên Ole Solskjaer. Một trong số đó liên quan trực tiếp đến Ronaldo.

Tấm thẻ đỏ của Wan-Bissaka khiến Man United chịu thiệt về quân số, đành chấp nhận lùi sâu đội hình về phòng ngự. Không bất ngờ khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ phút 35 bằng 0, trong khi Young Boys tung đến 14 cú sút. Ưu tiên phòng ngự không sai, nhưng nếu co cụm để chịu trận thì sẽ là giải pháp tồi.

Đến khi rút Ronaldo ra sân ở phút 72, và thay bằng Lingard gần như không còn đường lên bóng. Nên nhớ ở khoảng thời gian trước đó, hàng phòng ngự của Young Boys không dám dâng cao cũng vì sợ Ronaldo. Không còn ai gây áp lực, ngược lại thì sức ép sẽ tăng thêm gấp đội về phía khung thành M.U.

Nhìn vào cách Chelsea cầm hòa Liverpool ở vòng 3 Premier League trong thế 10 người, người ta mới thấy Thomas Tuchel khôn ngoan và vượt trội kinh nghiệm so với Ole Solsa. Giữ lại mũi nhọn Romelu Lukaku, The Blues vừa có một "điểm đến" nhất định để chờ cơ hội phản công. Đó là cách ghim quân số đối phương, giảm tải cho hệ thống phòng ngự. Man United làm điều ngược lại, không biết tận dụng Ronaldo thì phải chấp nhận trả giá.

Tinh thần "Quỷ đỏ" của Ronaldo 

Thứ mà Ronaldo mang đến cho Man United không chỉ gói gọn trong chuyên môn, mà còn ở tinh thần và vị thế. Trên đất Thụy Sĩ, CR7 chính thức chạm mốc ra sân 177 trận tại Champions League, san bằng kỷ lục của Iker Casillas. M.U còn ít nhất 5 trận vòng bảng nên việc độc chiếm ngôi vị chỉ là vấn đề thời gian.

Ra sân nhiều nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất (135 bàn), ghi bàn trước nhiều đối thủ nhất (36 đội), 5 lần vô địch, nói không ngoa khi Ronaldo là "ông Vua Champions League". Sau 4.492 ngày, tiền đạo người Bồ Đào Nha mới lại đá cúp Châu Âu trong màu áo Man United. Vị thế của anh giờ đã lên một tầm mới, còn "Quỷ đỏ" chỉ còn hào quang quá khứ.

Năm 2009, khi Ronaldo rời đi, thứ anh để lại tại M.U là trận chung kết Champions League (thua Barca) và chiếc áo số 7 mãi không ai mặc vừa. Giờ đây khi đã quay trở lại, anh đóng vai trò nâng tầm lại đội bóng.

Khi ra khỏi sân, Ronaldo vẫn đứng bên ngoài biên để đốc thúc đồng đội. Cựu danh thủ Rio Ferdinand nói: "Nếu là huấn luyện viên, tôi sẽ yêu cầu Cristiano về chỗ và ngồi xuống. Nhưng cậu ấy có khát khao chiến thắng quá lớn nên không thể ngồi yên. Và chẳng ai có thể phàn nàn với cầu thủ tầm vóc như Ronaldo". Đến khi đã nhận kết quả thua, Ronaldo lại động viên cách đồng đội "hồi phục và tập trung vào trận đấu tiếp theo".

Là biểu tượng cho những năm tháng thành công của Man United, Ronaldo sẵn sàng đảm nhận tất thảy mọi vai trò để giúp đỡ đội bóng. Nhưng có lẽ câu lạc bộ thành Manchester không thể chỉ biết dựa dẫm vào Ronaldo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn