MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Quỷ đỏ" đã tự giải quyết được vòng bảng Champions League theo cách bất ngờ. Ảnh: AFP

Manchester United đã thắng và không thủng lưới

VIỆT HÙNG LDO | 24/11/2021 13:14

Dù dấu ấn chiến thuật của Carrick chưa rõ nét nhưng chí ít, kết quả cuối cùng của Manchester United đã đúng như mong đợi.

Dấu ấn chưa đậm nét của Carrick...

...là điều dễ hiểu khi cựu tiền vệ Manchester United mới có 2 ngày để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Villarreal. Vừa ít thời gian, vừa chưa có kinh nghiệm làm huấn luyện viên, không ai trách được Carrick.

Nhìn chung, cách đá của M.U trong trận thắng trên sân El Madrigal không khác nhiều so với thời Solskjaer. Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Điểm nhấn của Carrick ở chỗ anh đã cất 2 cầu thủ những tưởng luôn được đá chính là Bruno và Rashford để thay bằng Sancho và Martial.

Đến khi Martial và Sancho quần thảo đối phương "ra bã", Bruno và Rashford vào sân và thực hiện nốt phần còn lại. Cả 2 có nhiều cơ hội và cũng là các nhân tố tham gia vào bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Sancho.

Carrick nên được động viên sau chiến thắng. Ảnh: Manchester United

Manchester United đã thắng

Chiến thắng trước Villarreal dù cách biệt nhưng không mãn nhãn bởi suốt 90 phút, M.U gần như bế tắc và không thể đá nhanh được. Những cơ hội nguy hiểm hơn đến từ đội chủ nhà và M.U chỉ thực sự được "cởi trói" phần nào khi hàng phòng ngự Villarreal dâng bàn thắng cho Ronaldo.

Nhưng trên tất cả, đó là 3 điểm và một tấm vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Trước trận đấu và nhìn vào những gì ở lượt đi đã diễn ra tại Old Trafford, cộng thêm những nhân tố vắng mặt do chấn thương, ít người hâm mộ M.U có thể nghĩ về một tỉ số 2-0 ngay trên sân khách.

Ronaldo và Sancho đã giải quyết được Villarreal bằng 2 tình huống cụ thể. Ảnh: Champions League

Manchester United nếu hòa tại El Madrigal cũng không phải thất bại và họ được đá trận cuối với đội yếu nhất bảng là Young Boys trên sân nhà. Nhưng Ronaldo nói không, anh và các đồng đội đã sớm giành vé. Đây là điều tốt bởi với lịch thi đấu dày đặc trước mắt, việc có 1 trận cuối là thủ tục sẽ giúp Carrick (hoặc ai đó) giữ cho các nhân tố chính được nghỉ ngơi.

Hàng thủ vẫn mong manh nhưng đã khá hơn

Cuối cùng, khi không có Varane, M.U đã trắng lưới. Tất nhiên, không thể không nhắc đến sự xuất thần của De Gea với 2 pha cứu thua không tưởng... như thường lệ. Trận nào M.U trắng lưới, trận đó ít nhất có 1 lần De Gea đóng vai siêu anh hùng, đó là quy luật ở Old Trafford.

Trận thắng Villarreal dễ nhận thấy được sự tiến bộ... trong suy nghĩ của Maguire. Trung vệ người Anh biết điểm yếu của bản thân là tốc độ và khả năng xoay sở nên mỗi lần bị rơi vào thế đó, anh đều chủ động nhường quyền phá bóng cho Lindelof. Có ít nhất 3-4 lần, cặp đôi trung vệ của M.U phối hợp, một người che và người còn lại sẽ phá thẳng lên trên chứ không chuyền ngang khung thành.

Maguire đã cố gắng để che đi những khuyết điểm cố hữu. Ảnh: Champions League

Do đó, sai lầm sẽ ít hơn và lưới M.U không bị xé. Tuy nhiên vào cuối tuần này khi gặp Chelsea, M.U sẽ không có cả Varane (chấn thương) và Maguire (treo giò), không biết Carrick liệu có nổi "tuần trăng mật" với Manchester United không nữa?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn