MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Manchester United hãy xứng đáng đến những phút cuối cùng

VIỆT HÙNG LDO | 24/07/2020 09:30
Những lần sảy chân liên tiếp tại Premier League có thể sẽ khiến "Quỷ đỏ" trả giá bằng cả mùa giải nếu họ không thể thắng được Leicester City ở vòng cuối cùng.

M.U không thể tham gia Champions League mùa tới?

Đây là kịch bản có thể xảy ra nếu "Quỷ đỏ" thua Leicester ở vòng 38 Ngoại hạng Anh. Cùng với đó, họ cũng không thể vô địch Europa League mùa này.

Nhìn vào màn trình diễn hiện tại, thật khó để yên tâm hoàn toàn vào Manchester United cho những tham vọng mà thầy trò Ole Solskjaer đã đặt ra. M.U đã tính sai ở những quãng cuối cùng khi muốn ôm cả và đành chịu cảnh sảy chân ở mọi cuộc chơi.

M.U vừa hòa bạc nhược trước West Ham. Ảnh: Getty.

Trận thua 1-3 trước Chelsea ở bán kết FA Cup chỉ ra rằng lực lượng hiện tại của "Quỷ đỏ" rất mỏng, đông nhưng không tinh, chiều sâu về chất lượng không đáp ứng được. Man United vừa muốn sở hữu FA Cup, vừa muốn đua Top 4 Ngoại hạng Anh. Họ chọn cách đá chết bỏ nhưng vấp ngã trước Chelsea và bị West Ham cầm hòa đầy bạc nhược.

Ole Solskjaer đã tính sai. Ông muốn cất Aaron Wan-Bissaka trong trận gặp West Ham nhưng rồi phải tung anh vào sân thay cho các nhân tố trẻ non kém. Bruno Fernandes đá vật vờ, kéo theo tinh thần của các đồng đội đi xuống.

Nếu Man United ngã thêm một lần nữa ở vòng cuối, điều này không bất ngờ. Sức lực của các cầu thủ đã đi đến giới hạn cuối cùng và không thể cố thêm nữa. Người hâm mộ Man United có thể lạc quan ở đấu trường Europa League không? Với thể thức đá loại trực tiếp, Wolves mới là đội được người hâm mộ bóng đá Anh tin tưởng hơn là đội hình rệu rã của M.U.

Lực của M.U chưa đủ. Ảnh: Getty.

Không Champions League có thể mất nhiều thứ

Đành rằng Paul Pogba đã mắc lỗi nghiêm trọng trong trận hòa West Ham nhưng không thể lấy lý do đó để đặt tiền vệ người Pháp ở cửa dưới trong những lần đàm phán sắp tới với M.U.

Pogba đã trở lại Old Trafford được 4 năm nhưng chưa một lần được trải nghiệm cảm giác "vô đối" như những gì Jose Mourinho từng hứa khi đem anh quay lại. Giờ sang đến Ole Solskjaer, ông thầy người Na Uy được lòng Pogba hơn nhưng cũng chẳng thể giữ được cậu học trò nếu đội bóng tuột vé đá Champions League.

Paul Pogba. Ảnh: Getty.

M.U đã chịu cảnh bị lép vế trong rất nhiều thương vụ mua bán cầu thủ thời hậu Sir Alex Ferguson. Phải may mắn lắm, họ mới sở hữu được Bruno Fernandes với giá hời. Nhưng liệu với tham vọng vươn mình trở lại ở đấu trường quốc nội, liệu đội hình này đã đủ? Và khi muốn bổ sung, những mức giá hàng trăm triệu theo kiểu "cắt cổ" có khiến mọi kế hoạch đổ bể.

Mất người và mất uy, không được dự Champions League sẽ để lại rất nhiều hậu quả.

Hãy cầu nguyện cho M.U vượt qua cơn sóng gió

Liverpool đã trở lại thời hoàng kim sau 30 năm, quãng 7 năm trắng danh hiệu vô địch quốc gia của M.U chưa thể lấy làm cột mốc để tiếc nuối. Tuy nhiên, trong thời đại bóng đá kim tiền, sự kiên nhẫn của các ông chủ là thứ giá trị rất xa xỉ.

Ole Solskjaer là người hợp nhất với M.U sau Sir Alex khi ông đang cố gắng giúp đội bóng sống bằng chính hơi thở của mình. Nếu quy luật nghiệt ngã của thời cuộc vận vào bằng tấm trát sa thải, những người hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ không khỏi xót xa.

Ole đang làm tốt. Ảnh: Getty.

Chưa cần danh hiệu lớn nào, chỉ cần M.U củ Ole vững bước qua từng năm, đó đã là điều hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn