MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Manchester United không xứng đáng với tấm vé Champions League

VIỆT HÙNG LDO | 27/02/2022 13:45
Nếu trận hòa Burnley đã để lại nhiều đau đớn, 1 điểm trước Watford như dấu chấm hết cho tham vọng Top 4 mùa này của Manchester United.

Watford không phải đối thủ mạnh và chưa khi nào được đặt vào danh sách đại kình địch với Manchester United. Tuy nhiên, 2 lần đối đầu đối thủ này ở Premier League trong mùa năm nay, "Quỷ đỏ" đều có những dấu mốc đáng nhớ, chỉ tiếc đó là những kỉ niệm buồn.

Trận lượt đi tại Vicarage Road, Man United thua đội chủ nhà tới 1-4 và chính thức nói lời chia tay Solskjaer sau đó không lâu. Đó là trận thua đáng nhớ bậc nhất mùa này của đội chủ sân Old Trafford bởi nó mở ra một chương mới cùng Rangnick. 

11 trận dễ thở đã qua ở Premier League đã chính thức khép lại cũng với Watford và lần này chỉ là 1 điểm trên sân nhà. Trong bối cảnh Arsenal luôn vượt khó ở những phút cuối cùng, M.U lại thất thường. Hiện khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 2 điểm, M.U vẫn xếp thứ 4 nhưng đá nhiều hơn Arsenal tới 3 trận. "Quỷ đỏ" sẽ gặp tất cả các đội thuộc Big 6 ở phần còn lại của mùa giải và vẫn đá Champions League. 

Có thể, chưa cần đến trận "chung kết Top 4" với Arsenal, Rangnick và các học trò đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua song mã này.

Đó là tình thế hiện tại của M.U. Với những gì họ thể hiện trên sân, không thể chê toàn bộ nhưng ngược lại, nếu đưa ra những lời khen cho Ronaldo và các đồng đội, thật khó thuyết phục. Trong một trận đấu như bao lần trước, M.U sút 22 lần nhưng chỉ trúng đích 3. Bên cạnh đó, gần 150 quả phạt góc nhưng đội bóng thành Manchester mới thành công 1 lần.

Lối đá rời rạc, cầu thủ thiếu nhiệt huyết và đặc biệt đang bị rơi vào trạng thái muốn biết huấn luyện viên sắp tới là ai nên tâm lý không thể không bị ảnh hưởng. Họ muốn biết ai sẽ là người thay Rangnick để còn...chuẩn bị tâm lý. Một người mới đến, tất cả lại xáo trộn, không thể yên tâm cống hiến trong một tập thể bất ổn như thế.

Manchester United vừa đá xong lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân của Atletico Madrid. Phải nhờ tới may mắn, đội khách mới có được trận hòa ở những phút cuối cùng. Atletico mùa này không mạnh và sức của M.U cũng chỉ vừa với những đối thủ này. Vẫn còn đó hàng loạt ông lớn khác, qua được cửa này liệu có an toàn ở vòng kế tiếp?

Rangnick còn 11 trận để cụ thể hóa tấm vé Champions League hoặc ở một giấc mơ hoang đường hơn - vô địch chính giải đấu lớn nhất Châu Âu để tự định đoạt số phận cho câu lạc bộ. Mục tiêu nào cũng đi từ khó đến không tưởng.

Buông bỏ là hèn nhát nhưng việc các cầu thủ đá với tâm thế như một đội hạng trung bị coi là sự sỉ nhục với thương hiệu Manchester United.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn