MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters

Mata lập công, M.U nhọc nhằn thắng Wolves ở trận đá lại vòng 3 FA Cup

HOÀI MINH LDO | 16/01/2020 07:53

Khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ Juan Mata đã định đoạt trận đá lại vòng 3 FA Cup giữa Man United và Wolves.

Sau khi bất phân thắng trên sân Molineux 10 ngày trước, Man United và Wolves buộc phải tổ chức đá lại vòng 3 FA Cup. Và trận đấu tại Old Trafford đã tìm ra đội đi tiếp vào vòng trong dù thế trận cũng không quá nghiêng về bên nào.

Có lợi thế sân nhà, Man United thi đấu có phần tốt hơn Wolves trong suốt 90 phút, "Quỷ đỏ" cầm bóng nhiều hơn đôi chút và cũng có nhiều cơ hội hơn. Song, ngoại trừ bàn thắng của Juan Mata ở phút 67, không một cơ hội nào của đội chủ nhà được hiện thực hóa bằng bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Wolves áp đảo hơn ở những phút đầu nhưng không giữ được sức ép qua đến hiệp 2. Nếu như bàn thắng của Neto ở phút thứ 10 được công nhận (VAR xác định, Raul Jimenez để bóng chạm tay trước đó), đội khách có lẽ đã không phải nhận thất bại chung cuộc.

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Man United với những sự bổ sung "hỏa lực" trong hiệp 2 đã có được điều mình muốn. Rashford, Pereira luôn thường trực tạo ra nguy hiểm trước khung thành đối phương. Và với một hàng hậu vệ đã quá mệt mỏi khi liên tục "cày ải", Wolves đã thua như điều tất yếu.

Pha lập công duy nhất của trận đấu cũng chính là pha dàn xếp  tấn công tốt nhất của M.U ở trước Wolves. Anthony Matial có đường chọc khe khéo léo để Mata băng xuống, lốp bóng tinh tế qua tay của Ruddy mở tỷ số trận đấu.

Ảnh: Reuters

Chung cuộc, Man United giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu và bước tiếp vào vòng 4 FA Cup. Ở vòng tới, "Qủy đỏ" sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Watford - Tranmere Rovers vào ngày 26.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn