MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mbappe nổ súng, PSG vẫn thua sốc đội áp chót bảng xếp hạng 1-2

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 02/11/2019 10:11
Một bàn thắng của Kylian Mbappe là không đủ để giúp PSG thoát thua trong chuyến làm khách của Dijon, đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng.

Trước khi bước vào chuyến hành quân tới sân của Dijon, PSG có thành tích toàn thắng trước đối thủ này trong 9 lần đối đầu gần đây. Trong đó, ở 4 lần chạm trán gần nhất, đội bóng chủ sân Parc des Princes đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên. Một kịch bản về màn hủy diệt nữa từ phía PSG là điều được đa phần người hâm mộ dự đoán, khi ở thời điểm hiện tại Dijon đang chơi quá tệ và đứng bét bảng.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã có 2 sự điều chỉnh so với trận đấu trước. Ở giữa sân, Gueye và Paredes được chọn đá thay Verratti và Herrera. Chính sự thay đổi này đã khiến PSG phòng thủ từ xa không tốt và để Dijon ghi 2 bàn từ 2 pha phản công nhanh.

Kylian Mbappe là người đã mở tỉ số ở phút 19 sau đường kiến tạo thuận lợi của Di Maria. Tưởng rằng bàn thắng này sẽ phá vỡ thế bế tắc, qua đó giúp PSG tạo ra một chiến thắng tưng bừng... nhưng bản lĩnh và sự lì lợm của Dijon đã thể hiện đúng lúc.

 
 
 

Sau khi chịu bàn thua, Dijon vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhanh, bởi đơn giản họ hiểu rằng chơi đôi công với PSG thì chẳng khác nào tự sát. Sự kiên trì của đội chủ nhà đã giúp họ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ của hiệp 1. Cầu thủ ghi tên mình lên bảng tỉ số là Mounir Chouiar.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Dijon vẫn là đội chơi chủ động hơn và không giống hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà đã tận dụng rất tốt cơ hội mình tạo ra. Phút 47, Jhonder Cadiz đã khiến cả sân vận động phấn khích với pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ 4 cầu thủ PSG rồi dứt điểm hiểm hóc ngay vào góc gần đánh bại thủ thành Navas ghi bàn thắng thứ 2 cho Dijon.

 

Có được lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Dijon càng có lý do để "đổ bê tông" trong khoảng thời gian còn lại. PSG lúc này hoàn toàn làm chủ thế trận, điên cuồng tấn công, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Lần lượt Icardi, Mbappe và Di Maria đều có những cơ hội tốt nhưng tất cả đều không thành công. Đến giữa hiệp 2, huấn luyện viên Tuchel liên tiếp có 3 sự thay đổi người trên hàng công, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cố của Dijon.

 

Chung cuộc, PSG chịu thất bại cay đắng 1-2 trên sân của Dijon. Với người hâm mộ thủ đô Paris, đây là cú sốc thứ 3 của họ từ đầu mùa. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới nhà đương kim vô địch bởi họ vẫn đang độc chiếm ngôi đầu với 27 điểm, hơn đội bám đuổi phía sau 8 điểm. Trong khi đó, 3 điểm quan trọng đêm qua giúp Dijon vươn lên thứ 18 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn