MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

McTominay, Bruno Fernandes và khát khao của Man United

HOÀI MINH LDO | 10/02/2021 22:35
Man United có khát khao nhưng cần nhiều hơn thế để nuôi hy vọng giành danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Bruno Fernandes và "câu chửi thề vui vẻ" với McTominay

Man United bế tắc trong suốt thời gian thi đấu chính thức và phải chờ đến bàn thắng "quý như vàng" của Scott McTominay ở hiệp phụ mới có giải quyết West Ham. Trong khi toàn đội đang ăn mừng thì ống kính máy quay phát hiện ra một tình tiết thú vị: Bruno Fernandes tung lời "chỉ trích" về phía đàn em "quả bóng đá của anh chứ, m* k***".

Bruno có thể cảm thấy không thoải mái, bởi bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho một pha dứt điểm. Tuy nhiên, chính quyết định băng vào bất ngờ của McTominay đã khiến cả hàng thủ West Ham bối rối và tạo nên bàn thắng. Tất nhiên, nhìn hành động chạy đến chia vui của Bruno có thể hiểu, câu chửi thề chỉ là lời càu nhàu vui vẻ của người đàn anh.

Toàn đội Man United đang có sự đoàn kết tốt, những người anh lớn như Bruno luôn biết cách nâng đỡ "mầm non" như McTominay hay Mason Greenwood. Điều này tạo nên động lực chung, thúc đẩy toàn đội. Bản thân McTominay cũng tự nhủ sẽ phải tận dụng mọi cơ hội để mang về chiến thắng cho toàn đội.

"Tôi rất vui với bàn thắng vào lưới West Ham, nhưng quan trọng nhất là M.U đã giành vé đi tiếp. Chúng tôi vẫn đang duy trì sự quyết tâm ở mọi mặt trận, Man United muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu". Tập thể là trên hết, mọi cá nhân quyết tâm cũng để chứng minh sức mạnh của tập thể.

Nhìn từ góc độ tích cực, câu chửi thề của Bruno Fernandes, bàn thắng vàng của Scott McTominay là hiện thân của khát khao chiến thắng.

Man United và niềm hy vọng giành danh hiệu

Premier League có Man City quá vượt trội nên nỗ lực đi tìm danh hiệu của Man United nên tập trung vào các đấu trường còn lại như FA Cup và Europa League. Huấn luyện viên Ole Solskjaer thừa nhận đội bóng đang tiến gần hơn đến trận chung kết FA Cup, sau chiến thắng trước West Ham ở vòng 5.

Điều vị chiến lược gia người Na Uy nhắc đến không phải "tiến gần chức vô địch" mà là "gần trận chung kết". Man United muốn thắng mọi đấu trường, McTominay đã khẳng định điều ấy. Tuy nhiên, "Qủy đỏ" giờ hiểu bản thân cần bước chắc từng bước, thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng và bước hụt như Champions League.

Ole Solskjaer thừa nhận, Man United chưa hoàn hảo bởi dù đã áp đảo West Ham nhưng vẫn không biết cách giải quyết trận đấu. Đó là vấn đề toàn đội vẫn chưa thể cải thiện dù mùa giải đã đi qua nửa chặng đường. Có chăng, niềm tin của "Qủy đỏ" chỉ nằm ở phong độ cao của các cá nhân.

"McTominay thi đấu tốt và không hề ngại khi phải thi đấu trái sở trường. Tôi cũng hài với những gì Greenwood thể hiện, chịu khó di chuyển và tham gia vào lối chơi của toàn đội. Một trận đấu tốt và cả đội Man United đã chơi tốt", Ole Solsa thừa nhận sự hài lòng.

Đội hình Man United có nhiều cầu thủ bản lĩnh và có năng lực chuyên môn tốt. Tuy nhiên, một đội bóng không thể phát triển bền vững nếu chỉ trông chờ vào phong độ của các cá nhân. Định hình phong cách chơi và khơi dậy bản lĩnh, niềm kiêu hãnh "Qủy đỏ" vẫn là hướng đi lâu dài của Ole Solskjaer. Chỉ có như vậy, M.U mới quay lại thời kỳ thịnh trị và tiếp tục gặt hái các danh hiệu.

This browser does not support the video element.

McTominay tỏa sáng đưa Man United tiến sâu tại FA Cup. Nguồn: Truyền hình FPT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn