MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Messi có lại giã từ đội tuyển?

HOÀI MINH LDO | 03/07/2019 11:42
Để thua Brazil trong trận bán kết Copa America 2019, Messi lại tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu cùng đội tuyển Argentina. Sau quá nhiều cay đắng và thất bại, liệu siêu sao của Barca có một lần nữa bỏ cuộc?

Sáng hôm nay (3.7), đội tuyển Brazil đã đánh bại Argentina 2-0 để tiến vào chung kết Copa America 2019. Đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn với đúng tính chất “siêu kinh điển Nam Mỹ”.

Nói một cách công bằng, Messi và Argentina đã chơi trận đấu hay nhất của chính mình kể từ đầu giải đấu. Họ thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra rất nhiều cơ hội. Trong ngày phải đối đầu với đội chủ nhà, Albiceleste đã chơi “ăn miếng, trả miếng” và không để cho đối thủ lấn lướt.

Cả Brazil và Argentina đều có thời lượng kiểm soát bóng gần như ngang nhau Ngay cả số đường chuyền và tỷ lệ chuyền bóng chính xác cũng không quá khác biệt. Thế nhưng, Messi và các đồng đội vẫn thua. Họ thua về độ hiệu quả, trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Ảnh: Reuters.

Hơn 90 phút thi đấu, Argentina sút tới 14 lần nhưng họ chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích và không thu về được bàn thắng nào. Trong khi đó, Selecao chỉ cần sút 4 lần là đã có được 2 bàn thắng. Các chân sút của Argentina đã “ngắm bắn” quá tệ nếu phải so với Jesus hay Firmino phía bên kia chiến tuyến.

Hàng thủ của “những vũ công Tango” cũng quá dễ bị đánh bại. Chỉ cần các chân sút của Brazil nhấc chân sút, bóng hầu như sẽ đi vào khung thành (3/4 cú sút trúng đích). Không có giải pháp ngăn chặn từ các hậu vệ, thủ môn Franco Armani cũng đành “bó tay”.

Nhìn sang phía bên kia, hôm nay lại là một ngày hàng thủ của Brazil tỏa sáng. Tuyến phòng ngự với Alisson là chốt chặn cuối cùng phải đối mặt với 14 cú sút nhưng vẫn đứng vững. “Những vũ công Samba” tiến vào trận chung kết mà chưa bị thủng lưới lần nào.

Ảnh: Reuters.

Argentina thua “tâm phục khẩu phục”, đối thủ của họ quá chính xác trong những tình huống quyết định. Để thua trận đấu này, Messi vẫn chưa thể hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình. Anh còn thiếu 1 chức vô địch cùng ĐTQG Argentina.

Nhìn rộng hơn, người hâm mộ đành phải công nhận lời nhận xét của huyền thoại Maradona: “Sự nghiệp tại cấp độ đội tuyển của Messi không khác gì tấn bi kịch”. Đã có những lúc, anh đứng rất gần với danh hiệu nhưng vẫn bị vụt mất.

5 năm, M10 đã cùng Albiceleste kinh qua 4 trận chung kết. Thế nhưng, số danh hiệu của quốc tế của anh vẫn bằng không. Và cũng bởi thế, ngay tại chính quê nhà Messi luôn phải chịu sự chỉ trích.

Messi đã chơi đầy cố gắng. Ảnh: Reuters.

Siêu sao 31 tuổi đã từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau trận chung kết Copa America 2016. Đội tuyển liên tục thi đấu bết bát và thủ tướng Argentina cùng các CĐV buộc phải kêu gọi anh trở lại. Messi cũng bằng lòng, và hứa sẽ không bao giờ rút lui chừng nào chưa vô địch World Cup.

Song, đến ngày hôm nay, có thể anh sẽ phải thay đổi ý định khi chứng kiến các đồng đội mình thi đấu. Cả đội đều có tinh thần quyết tâm nhưng chỉ thế là không đủ. Trước sức ép của Brazil, chỉ có Messi còn là chính mình.

Ngôi sao của Barca tung ra đến 4 đường chuyền tạo cơ hội cho các đồng đội, nhưng Aguero hay Paredes đều bỏ lỡ đáng tiếc. 

Thua trận, các CĐV Argentina trên khán đài lại chỉ trích Messi. Và anh lại... ôm đầu bỏ đi. Cứ mãi tình cảnh này, có thể M10 sẽ lại bỏ cuộc. Hoặc không, anh sẽ ở lại nhưng cũng chẳng mấy còn mấy thời gian đỉnh cao để cứ mãi "gánh" đội như này.

Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn