Khi nghe tin những người mình từng quen biết đã qua đời vì COVID-19, Messi không khỏi đau buồn. Anh cho rằng, một trong những điều tồi tệ nhất của cuộc đời là việc không được ở bên cạnh những người thân quen khi họ rời xa cõi đời.
Những nơi Messi sống và thi đấu nhiều nhất là Tây Ban Nha và Argentina. Tây Ban Nha từng là một trong những vùng dịch COVID-19 lớn nhất châu Âu. Còn tại quê nhà ở Nam Mỹ, Argentina cũng đang vật lộn từng ngày để chống lại đại dịch quái ác.
"Có nhiều người thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với những người thân đã ra đi mãi mãi. Chẳng có điều gì trên thế giới này đau buồn hơn việc mất đi những người thân.
Chúng ta đang sống trong sự hoài nghi và mơ hồ về thế giới này. Nó sẽ ra sao khi đại dịch kết thúc? Ngoài những lệnh phong tỏa và các tin tức giật gân về COVID-19, tất cả chẳng nhận được gì hơn ngoài sự sợ hãi. Bạn có thể mất gia đình, mất người thân và bạn bè bất cứ lúc nào.
Tôi không cho rằng bóng đá từ sau đại dịch sẽ kịp để mọi người thích nghi. Cũng giống như cuộc sống vậy, tất cả phải học cách tiếp xúc, làm việc kiểu mới. Không biết khi nào những điều bình thường trước đây có thể trở lại là chính nó. Có thể mãi mãi không bao giờ và chúng ta buộc phải thay đổi cách cảm nhận ngay từ lúc này", Messi chia sẻ.
Messi và các đồng đội tại Barcelona đã được cho phép tập trở lại từ thứ Hai tuần trước. Tất cả sẽ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị trước khi bước vào cuộc bào mòn thể lực chưa từng có trong lịch sử.