MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Morata có cơ hội trở thành chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha tại EURO

Minh Trí LDO | 29/06/2021 17:00

Tiền đạo Alvaro Morata sánh ngang với Fernando Torres về số bàn thắng ghi được tại các vòng chung kết EURO và có thể vượt mặt đàn anh khi Tây Ban Nha đã lọt vào tứ kết EURO 2020.

Ở trận đấu với Croatia tại vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra đêm qua (28.6), Morata là người tạo ra bước ngoặt với bàn thắng ở phút 100 trong hiệp phụ thứ nhất, giúp Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 4-3 trước khi Mikel Oyarzabal ghi bàn kết liễu đối thủ chỉ 3 phút sau đó.

Đây là pha lập công thứ 2 của Morata tại EURO 2020, đồng thời cũng là lần thứ 5 anh tìm thấy mành lưới đối thủ ở sân chơi này. Trước đó tại EURO 2016, tiền đạo 28 tuổi đã ghi 3 bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Như vậy, với những gì đã làm được, Morata đã cân bằng thành tích ghi bàn với Torres, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho La Roja tại các vòng chung kết EURO. Ngoài ra, Morata cũng xếp trên một tay săn bàn cự phách khác là David Villa (4).

Với việc Tây Ban Nha đã giành vé vào tứ kết, Morata đang có cơ hội lớn để vượt mặt Torres, trở thành chân sút tốt nhất của La Roja tại các kỳ EURO. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique sẽ chạm trán Thụy Sỹ, đội vừa dành chiến thắng “điên rồ” trước đội tuyển Pháp.

Sau màn trình diễn chói sáng của Morata đêm qua, huấn luyện viên Luis Enrique cũng dành lời ca ngợi cậu học trò: “Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ huấn luyện viên nào trên thế giới không thừa nhận, đánh giá và đề cao một cầu thủ như Alvaro Morata.

Cậu ấy giúp đội bóng tiến bước, phòng ngự như thể mình là hậu vệ, chiến thắng những pha không chiến và rất mạnh mẽ khi ghi bàn. Chúng tôi đã hưởng lợi lớn khi Alvaro góp mặt trong đội.”

Ở trận đấu với Croatia, hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ cực tốt khi bên cạnh Morata còn có 4 cầu thủ khác ghi bàn vào lưới Croatia là Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres và Oyarzabal.

Thực tế, La Roja còn có 1 cầu thủ nữa cũng điền tên lên bảng điện tử là Pedri, song đó là pha phản lưới nhà không đáng có của tiền vệ 18 tuổi do thủ thành Unai Simon mắc sai lầm không tưởng. Thậm chí, bàn phản lưới của Pedri còn được ghi nhận là pha "đốt đền" xa nhất trong lịch sử EURO (45 mét).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn