MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United đã vào bán kết FA Cup sau trận cầu kịch tính với Liverpool. Ảnh: Manchester United

Một tuần nhiều niềm vui với Man United sau khi thắng Liverpool tại FA Cup

VIỆT HÙNG LDO | 18/03/2024 14:20

Chiến thắng 4-3 trước Liverpool tại Old Trafford giúp Man United coi như đã đặt một chân vào chung kết FA Cup khi đối thủ ở bán kết chỉ là Coventry City.

Niềm vui đầu tiên của Man United trong tuần này, có thể là lớn bậc nhất lại đến sau khi tiếng còi mãn cuộc ở Old Trafford vang lên. Nếu lá thăm trên tay danh thủ Ian Wright đưa "Quỷ đỏ" đến gặp người hàng xóm Man City, sự cuồng nhiệt sau trận thắng Liverpool có thể giảm đi ít nhiều.

Thế nhưng, chỉ với tỉ lệ 1/3 gặp được Coventry City (đội trước đó đánh bại Wolves) ở bán kết, Man United đã rơi vào xác suất đó. Như vậy, tấm vé để chơi trận chung kết tại Wembley gần như đã nằm trong tầm tay thầy trò Ten Hag, chỉ cần họ là chính mình.

Nếu đặt Man City cạnh Man United, đội bóng áo xanh sẽ vượt trội hơn trong mọi chỉ số đánh giá trước mỗi cuộc đối đầu. Thế nhưng, nếu đối thủ ở trận chung kết là Chelsea, mọi thứ có vẻ dễ thở hơn. Trong mùa giải này, Man City đã cho thấy họ không hề dễ dàng để thắng được Chelsea và Chelsea cũng không hề áp đảo hơn trong mỗi cuộc đối đầu với Man United. Các fan The Reds đang mong gặp The Blues ở chung kết.

Quả cầu bốc thăm trên tay Ian Wright mang số 2 của Man United. Trước đó, danh thủ của Arsenal đã bốc số 1 cho Coventry City. Ảnh: iTV

Đó là kịch bản đẹp nhất có thể vào lúc này với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể đạp đổ mọi viễn cảnh màu hồng. Nếu cứ chơi như trận gặp Newport County, trận bán kết với Coventry có thể là mồ chôn mọi giấc mộng đẹp về một danh hiệu trong mùa này.

Niềm vui thứ hai, đương nhiên là chiến thắng trước Liverpool. Trong bối cảnh đối thủ mạnh hơn về thông số tính toán trước trận và hai lần bị dẫn trước, đoàn quân của Ten Hag vẫn không bỏ cuộc. Như vậy, chí ít đến sau trận tứ kết, cơ hội để chiến lược gia 53 tuổi lặp lại thành tích mùa trước (vé Champions League và 1 danh hiệu) vẫn còn nguyên.

Điều này dẫn tới niềm vui thứ ba cho Man United cũng chỉ trong vòng 1 tuần. Trước trận tứ kết FA Cup với Liverpool, một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé Champions League với họ là Tottenham Hotspur bỗng ngã ngựa đau đớn trước Fulham với tỉ số 0-3 trong trận Derby London.

Đây là điều bất ngờ khi chính Spurs đã đánh bại Aston Villa ngay tuần trước trong trận chiến trực tiếp ở nhóm đua Top 4. Thất bại này của "Gà trống" giúp "Quỷ đỏ" thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm.

Tottenham bất ngờ thua đậm trước Fulham, mở ra cơ hội cho Man United bám đuổi. Ảnh: Sky Sports

Trong khi đó, Aston Villa sau khi vừa thua tan nát 0-4 trước Tottenham ở tuần trước, tuần này lại nhận trận hòa 1-1 trước West Ham trong bối cảnh phải có bàn thắng muộn để ra về với 1 điểm trong tay. Lúc này, khoảng cách giữa Villa và M.U đang là 9 điểm nhưng đội bóng của Unai Emery đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu thắng trận đấu bù vòng 29, M.U sẽ cân bằng khoảng cách với Villa như với Spurs hiện tại.

Trước khi tuần căng thẳng này đến, nhiều dự đoán cho rằng Man United sẽ sớm buông tay khi Liverpool đang quá mạnh còn Tottenham và Aston Villa không cho thấy dấu hiệu sẽ sảy chân. Thế nhưng, trái bóng tròn đã đảo lộn mọi thứ. Từ chỗ tưởng đã hết hi vọng, giờ đây mọi thứ lại được thắp lên với Ten Hag cùng các học trò.

Mùa này, Man United lại được đến tranh tài ở Wembley. Ảnh: Manchester United

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn