MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mourinho dè bỉu Juventus và Tottenham: "Người đặc biệt" lại đặc biệt

VIỆT HÙNG LDO | 04/11/2021 18:16
Thế giới bóng đá sẽ nhàm chán đi ít nhiều nếu thiếu những phát ngôn gây sốc và đầy tính châm chọc của Mourinho.

"Tôi là người cực tốt ở Tottenham"

Khi được hỏi về việc Tottenham sa thải Nuno Santo, Mourinho không ngại chia sẻ những điều tốt đẹp về người học trò cũ tại FC Porto (giai đoạn 2002 - 2004). Thế nhưng, ông không quên gài vào đó những những câu châm biếm về việc Spurs đã sa thải mình không thương tiếc chỉ vì một vài trận thua ở giai đoạn nửa cuối mùa trước.

"Quan điểm của tôi, Tottenham đã có một huấn luyện viên tốt (Santo). Hãy nhìn cách anh ấy làm ở Wolves mà xem, không chỉ tốt trong 1 năm hay vài tháng, nó kéo dài tận 3-4 năm.

Santo là người giỏi nhưng Tottenham trước đó còn có một huấn luyện viên giỏi hơn. Chuyện là thế đấy. Đôi khi trong thế giới bóng đá này, một vài huấn luyện viên còn không hiểu nổi tại sao họ lại được bổ nhiệm vào vị trí đó.

Santo đã làm việc liên tục và chứng minh được sự giỏi giang của mình. Xin lỗi các cổ động viên và lãnh đạo Wolves nhưng quả thực, Santo xứng đáng với những vị trí tốt hơn. Hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có một công việc tuyệt vời và phù hợp" - Mourinho chia sẻ.

Nói về Conte - thuyền trưởng hiện tại của Spurs, Mourinho châm chọc lại quãng thời gian 2 người đứng ở 2 chiến tuyến tại Premier League (Manchester United và Chelsea). Với Mourinho, Conte có nhiều lúc thiếu lịch sự, "không biết điều", từng "dính chàm" vì bê bối bán độ và có kiểu tóc không giống ai.

"Nếu tỉ số là 1-0, ăn mừng nhưng vậy không ai nói gì. Thế nhưng, nếu tỉ số là 4-0, ăn mừng kiểu đó chẳng khác nào sỉ nhục chúng tôi" - Mourinho nói về trận thua 0-4 của M.U trước Chelsea mùa giải 2016-17 và màn ăn mừng phát cuồng của Conte.

Bị Serie A phạt cũng mặc

Thuyền trưởng của AS Roma đang đối diện nguy cơ bị ban tổ chức Serie A phạt treo giò vì phát ngôn công kích giải đấu trên trang cá nhân Instagram. 

Sự việc bắt đầu từ hôm 18.10 trong trận Roma gặp Juventus. Tiền vệ Jordan Veretout đã bỏ lỡ một quả penalty. Đáng nói, khi Veretout chưa chạm bóng, đã có một số cầu thủ của Juve lao vào vòng cấm. Kết quả, Roma không được đá lại và thua 0-1.

Rạng sáng 3.11, trong trận Juventus thắng Zenit 4-2 ở Champions League, "Bà đầm già" có một tình huống tương tự. Dybala khi chưa chạm bóng, đã có nhiều cầu thủ Zenit lao vào vòng cấm. Cuối cùng, tiền đạo người Argentina được đá lại và vẫn thành công.

Thấy sự khác nhau giữa Serie A và Champions League, Mourinho không khỏi cay cú và đăng trạng thái: "Một tình huống được đá lại, còn một tình huống thì không, ai biết được đoán xem?" Kèm theo đó, ông đăng ảnh 2 tình huống đá phạt nêu trên.

Trong con mắt các cổ động viên Juventus, Mourinho luôn là cái gai lớn nhất. Do đó, thi thoảng có cơ hội, "Người đặc biệt" vẫn biết cách châm chọc đối thủ dù hậu quả có ra sao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn