MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Europa League

Mourinho và Tottenham không chờ may mắn: Lời Maradona đã định

HOÀI MINH LDO | 27/11/2020 19:00
Huyền thoại Maradona tin Mourinho là người giỏi nhất, vậy ông hãy cùng Tottenham hướng đến chức vô địch.

Tottenham phải thắng do hay, không phải do may mắn

Trận thắng đậm 4-0 trước Ludogorets giúp Tottenham tiếp tục cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng J tại Europa League. Một Spurs đang có được phong độ cao, không gặp nhiều khó khăn trước đội bóng yếu đến từ Bulgarian. Các học trò của Jose Mourinho không cho đối thủ nhiều không gian cầm bóng, thậm chí Ludogorets không có nổi pha dứt điểm nào.

Tottenham giành "3 điểm toàn diện" trên sân nhà, kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 5, và lập thành tích 3 trận liên tiếp "sạch lưới". Đã 2 năm (kể từ 11.2018), "Gà trống" mới có chuỗi thắng dài đến vậy, thành tích phòng ngự tương tự cũng đã từ tháng 4.2019. Mọi thứ tưởng như đã trọn vẹn, chỉ trừ... sự trung thực.

Trong 4 bàn thắng của Tottenham, Harry Winks lập một siêu phẩm. Tiền vệ người Anh phất một đường bóng dài khoảng hơn 45m, đưa bóng bay thẳng vào góc cao khung thành. Khi được hỏi về chủ đích của pha bóng, cầu thủ 24 tuổi thật thà nói muốn chuyền cho Bale nhưng vô tình lại có siêu phẩm.

Câu trả lời của Harry Winks khiến Mourinho không hài lòng. Theo vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Winks là "đứa trẻ ngoan" nên quá trung thực, bàn thắng kiểu như thế nên được nói là có chủ đích. Lời nhắn nhủ của "Người đặc biệt" gửi Winks có thể hiểu như sự khẳng định về chuyên môn: Tottenham thắng vì hay, không phải do may.

Sự thăng hoa của Spurs mang nhiều dấu ấn chiến thuật của Mourinho. Vẫn là kiểu chơi phòng ngự phản công thương hiệu nhưng ông thầy 57 tuổi đã có nhiều đổi mới. Một sơ đồ đòi hỏi các cầu thủ phải chủ động di chuyển, vây đối phương đồng thời tìm khoảng trống triển khai bóng ngay lập tức. Thành công đến từ nỗ lực của toàn đội, nơi Mourinho là "đầu não" chính.

"Người đặc biệt" coi bóng đá là khoa học, trí não của người huấn luyện phải phát huy tối đá. Do đó, ông có lý do để phủ nhận sự may mắn.

Maradona vẫn đang đúng về Mourinho

Nếu Jose Mourinho không tiết lộ, có lẽ ít ai biết ông và Maradona thân thiết đến thế. Mourinho kể lại, 2 người ít gặp nhưng thường xuyên trao đổi qua điện thoại và rất hiểu nhau. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thực sự đã trải lòng, để chia sẻ thao thao bất tuyệt về những những con người bên trong huyền thoại Diego Maradona.

"Với tôi, Diego và Maradona là hai con người hoàn toàn khác. Tôi không cần nhắc về Maradona, vì cả thế giới đều biết ông ấy. Diego thì khác. Ông ấy là một người đàn ông có trái tim bao dung và là tri kỷ của tôi.

Tôi thực sự quý mến Diego, bởi ông ấy chỉ gọi cho tôi những khi đội của tôi thất bại hay gặp khó khăn. Ông ấy thường nhắc tôi nhớ rằng bản thân là người giỏi nhất. Mọi chuyên sau đó thật đơn giản. Còn khi chiến thắng, ông ấy nghĩ rằng mình không cần gọi để động viên tôi thêm nữa. Tôi sẽ rất nhớ ông ấy, một người bạn lớn", Mourinho chia sẻ BT Sports.

Trong cuộc đời, Maradona không có nhiều tri kỷ và cũng không hay nhắc nhiều về họ. Nếu ông đã gần gũi Mourinho đến vậy, chắc hẳn ông hiểu rõ năng lực của "Người đặc biệt". Đến nay khi đã nghỉ ngơi tại Jardin de Bella Vista, lời huyền thoại người Argentina vẫn ứng nghiệm. Mourinho thực sự đang giúp Tottenham có dáng vẻ của nhà vô địch. Thứ hạng chỉ là một phần, tâm thế và cách thi đấu của "Spurs" cũng đã khác.

Mùa giải phía trước vẫn còn dài, Mourinho hãy hướng tới chức vô địch. Giờ, động lực có thêm một phần tri ân cho Maradona.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn