MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Martial: Ảnh: Getty

M.U 3-0 Sheffield: Hat-trick của Martial và chút hồi tưởng kỷ niệm cũ

VIỆT HÙNG LDO | 25/06/2020 14:17
Chiến thắng tưng bừng của Manchester United trước Sheffield giúp "Quỷ đỏ" áp sát Chelsea trên bảng xếp hạng và chờ đối thủ xảy chân vào đêm nay.

Chính xác là 7 năm 2 tháng, kể từ cú hat-trick của Robin van Persie vào lưới Aston Villa năm 2013, Manchester United mới chứng kiến một cầu thủ làm được điều tương tự tại Premier League.

7 năm không phải là điều được nhớ tới nhất sau cú hat-trick này.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" hoài niệm về cái tên Robin van Persie nhiều hơn bởi ngày ấy, người dẫn dắt Man United là Sir Alex Ferguson.

2013 cũng là năm cuối Fergie nắm quyền tại sân Old Trafford. Kể từ đó đến nay, M.U không vô địch Anh hay UEFA Champions League.

Cú volley tuyệt hảo của Van Persie vào lưới Aston Villa. Ảnh: Getty

Có nhiều điều thay đổi, đa phần theo chiều hướng đi xuống về thành tích của Manchester Untied trong 7 năm qua.

Sau Alex Ferguson, M.U chọn David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và giờ là Ole Solskjaer để ngồi ghế chỉ đạo. Tất cả lúc hay, lúc dở nhưng đều không có thành tích gì quá nổi bật.

Có một điểm đặc biệt ít ai để ý khi những kỷ niệm cũ được gợi nhớ qua cú hat-trick của Martial: 7 năm, có lẽ chính tiền đạo người Pháp là bản hợp đồng thành công nhất của sân Old Trafford.

Anh được đưa về bởi Van Gaal năm 2015, trải qua 5 năm cùng 3 đời huấn luyện viên với nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ được vị trí trong đội hình "Quỷ đỏ".

Không kể những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, những người khác đến rồi đi liên tục hoặc vướng vào đủ rắc rối.

Martial: Ảnh: Pinterest.

Khi Sir Alex đưa Van Persie về sân Old Trafford, tiền đạo người Hà Lan lập tức có chức vô địch Premier League lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp.

Martial cập bến M.U năm 19 tuổi, được đánh giá tài năng ngang Kylian Mbappe lúc ấy. Giờ mới bước sang tuổi 24, thời gian để tiền đạo người Pháp phấn đấu còn rất dài.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" nhớ về Van Persie với cú hat-trick siêu hạng 7 năm trước như một sự mong chờ, nếu Marital còn gắn bó, anh cũng có được thành công như bản hợp đồng nổi tiếng cuối cùng của Sir Alex.

Manchester United đang đá với tâm lý muốn tự mình quyết định tấm vé chơi UEFA Champions League, không cần đợi vào án phạt của Manchester City.

Sheffield là đối thủ rất khó chơi ở mùa này khi cũng nuôi tham vọng giành vé đá Europa League. Tuy nhiên, ở chặng nước rút này, Ole Solsa và các học trò không được phép bước hụt.

Ảnh: EPA.

Chặng đường còn lại của "Quỷ đỏ" rất thênh thang khi ở những vòng cuối, chỉ còn Leicester City là đối thủ đang xếp trên họ (vòng 38). Thử thách khó nhất là Tottenham đã trải qua và có điểm, không lý do gì để M.U tuột mất cơ hội.

Có thể còn lâu nữa Manchester United mới lấy lại được ánh hào quang tại Premier League cũng như Champions League, nếu nhìn vào sự mòn mỏi của Liverpool sau gần 30 năm. Tuy nhiên, việc đợi một chu kỳ đi lên không có nghĩa được phép đầu hàng, chấp nhận thực tại. 

Một tấm vé đá Champions League mùa tới là điều được kỳ vọng bởi M.U thuộc về đấu trường danh giá này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn