Nếu để dùng một từ miêu tả chính xác nhất về trận đấu giữa Leeds và Liverpool trên sân Anfield, đó là cống hiến. 7 bàn thắng được ghi và phần nhỉnh hơn nghiêng về đội chủ nhà. Liverpool ở tâm thế đương kim vô địch đã phải toát mồ hôi đến những phút cuối cùng mới có thể hạ được đội tân binh Leeds United.
Điểm chung trong các pha xử lý và dứt điểm của đội khách, đó là sự tự tin. Các học trò của Marcelo Bielsa đá như thể họ đang chơi ở Championship, đấu trường mà Leeds đã làm mưa, làm gió mùa trước. Chính sự tự tin ấy đã thu hẹp lại khoảng cách về trình độ giữa 2 đội.
3 bàn thắng ghi được tại Anfield là điều không phải đội bóng nào cũng có thể làm được trước Liverpool ở thời điểm hiện tại. Một chút không may mắn đã khiến đội khách đánh rơi 1 điểm khi họ không thể đứng vững ở những phút cuối cùng.
Mohamed Salah như thường lệ vẫn là người giải quyết trận đấu cho Liverpool. Anh đã ghi hat-trick trong đó có 2 pha đá phạt đền ở đầu và cuối trận để giúp đội nhà giữ trọn vẹn 3 điểm. Xen giữa 3 pha lập công của Salah và pha đánh đầu trời giáng của Van Dijk.
Trung vệ người Hà Lan vẫn chơi với đẳng cấp của mình nhưng một pha sơ hở trong hiệp 1 đã khiến The Kop bị gỡ 2-2. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho Van Dijk trong các vòng kế tiếp.
Thắng 4-3 trước Leeds, Liverpool dù hú hồn nhưng vẫn đạt được mục tiêu, đó là 3 điểm. Chặng đường phía trước chắc chắn rất chông gai khi các đội giờ đây sẽ nhìn Leeds làm gương để đá với Liverpool. Còn với đội khách Leeds, Marcelo Bielsa có thể tự hào về các học trò của mình.
Kết quả các trận đấu trong tối 12.9
Fulham 0-3 Arsenal
Crystal Palace 1-0 Southampton
West Ham 0-2 Newcastle