MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mua cầu thủ muộn, Liverpool sẽ đi vào vết xe đổ?

Văn An LDO | 31/08/2022 06:33

Liverpool đang cấp tốc chiêu mộ một tiền vệ khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa.

Từ khi bắt đầu triều đại của Jurgen Klopp đến nay, Liverpool luôn nổi tiếng về sự hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, hè năm nay là câu chuyện khác.

Cuộc khủng hoảng chấn thương buộc Klopp phải đưa ra quyết định chuyển nhượng khi thời gian chỉ được tính bằng giờ. Đội chủ sân Anfield sẽ không dễ để tìm kiếm một tiền vệ chất lượng vào lúc này.

Mục tiêu hàng đầu là Jude Bellingham, cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Dortmund. Tuy nhiên, đại diện đến từ Đức không có kế hoạch bán, hè này lại càng không. Thêm nữa, Dortmund định giá sao trẻ người Anh lên đến 115 triệu bảng, con số khó có thể quyết định trong vòng 1 hoặc 2 ngày.

Trong tình thế bắt buộc, hàng loạt tên tuổi được đưa vào danh sách của The Kop. Vài năm gần đây, Liverpool chỉ tập trung theo đuổi mục tiêu phù hợp và có lộ trình rõ ràng, nên hiếm khi bị đặt vào tình trạng bị động như hiện tại.

Những cầu thủ như Toni Kroos, Frenkie de Jong, Ruben Neves, Sander Berge, Leandro Paredes và Konrad Laimer được nhắc đến. Tuy nhiên, đó có phải lựa chọn sáng suốt của Liverpool? Hiện tại, Thiago Alcantara, Naby Keita, Curtis Jones và Alex Oxlade-Chamberlain không thể ra sân, nhưng họ vẫn còn đó Jordan Henderson, James Milner, Fabinho, Harvey Elliott và Fabio Carvalho.

Truyền thông Anh đưa tin, Klopp rất ngưỡng mộ Kroos và xem như ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng thành công của thương vụ này gần như bằng không. Khi đã bán Casemiro cho Manchester United, Real Madrid khó chấp nhận chia tay thêm trụ cột.

Có lẽ, hè năm sau, khi Kroos hết hạn hợp đồng với Los Blancos là thời điểm thích hợp hơn cho Liverpool. Hai bên vẫn chưa có dấu hiệu gia hạn hợp đồng.

Cùng Chelsea và M.U, Liverpool được cho là đang nhảy vào cuộc đua giành chữ ký De Jong. Nhưng The Kop không có nhiều ưu thế so với 2 ứng viên còn lại. Theo nhà báo Fabrizio Romano, The Blues đang tiến gần hơn trong các cuộc đàm phán với cầu thủ người Hà Lan. Nếu muốn có tiền vệ 25 tuổi, "Lữ đoàn đỏ" phải tạo ra bước ngoặt về phí chuyển nhượng hoặc lương, thưởng.

Các mục tiêu Liverpool nhắm đến đều là những cầu thủ đã xây dựng được tên tuổi. Tuy nhiên, ngược lại, mức giá và khả năng thành công là không cao. Điều đó cho thấy, The Kop đang đề cao sự an toàn.

Klopp cũng nói rõ quan điểm, Liverpool cần nhưng không vội vàng. "Chúng tôi đang tìm kiếm một tiền vệ, nhưng cần phải là người phù hợp".

Lập trường của chiến lược gia người Đức cho thấy, Liverpool đã rút ra bài học từ sai lầm trước đây. Tháng Giêng năm 2021 được xem là kỳ chuyển nhượng thảm họa của The Kop. Virgil van Dijk và Joe Gomez đều bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào cuối năm 2020, Liverpool vội vàng bổ sung trung vệ mới. Tuy nhiên 2 tân binh - Ozan Kabak và Benjamin Davies, đều để lại sự thất vọng.

Kabak chỉ có 13 lần ra sân và liên tục mắc sai lầm. Thực tế, xét về mặt kinh tế, Liverpool không thiệt hại quá nhiều, Kabak là hợp đồng mượn, còn Davies có mức phí không quá cao (giờ đã chuyển sang Rangers). Nhưng đây là kinh nghiệm "xương máu" cho Liverpool khi mua cầu thủ vào cuối kỳ chuyển nhượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn