MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cristiano Ronaldo kết thúc năm 2020 với việc cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở UEFA Nations League. Ảnh: AFP

Năm 2020 đáng quên của Cristiano Ronaldo

TAM NGUYÊN LDO | 16/11/2020 16:00
Sự nghiệp của Cristiano Ronaldo đã có những khoảnh khắc đầy thất vọng nhưng chưa bao giờ đáng quên như năm nay.

Hôm thứ Bảy (14.11), đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức trở thành cựu vương tại UEFA Nations League sau trận thua 0-1 trên sân nhà trước Pháp. Hẳn nhiên là người Bồ Đào Nha thất vọng, nhưng với riêng Cristiano Ronaldo, sự thất vọng có thể được tính theo cấp số nhân.

Vẫn còn 1 tháng rưỡi nữa mới kết thúc năm 2020 nhưng có thể nói, đây là năm đáng quên nhất đối với chân sút huyền thoại này.

Trên thực tế, Ronaldo vẫn có một danh hiệu cùng Juventus trong năm 2020 là chức vô địch Serie A nhưng nếu đặt vào sự kỳ vọng thì chừng đó vẫn chưa đủ để gọi là thành công. "Bà đầm già" được mong chờ sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn ở Champions League và không quá khó khăn tại Cúp Quốc gia Italia.

Trong giai đoạn đầu năm, Ronaldo dường như đã sẵn sàng cho một cái kết viên mãn vào cuối mùa giải 2019-20. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 ập đến Bianconeri trở lại với sự ngập ngừng, dù cuối cùng họ vẫn về đích an toàn trước sức ép từ Inter Milan.

Sớm bị loại ở Champions League, thất bại tại Cúp Quốc gia, nhiễm COVID-19... khiến năm 2020 của Ronaldo thực sự đáng quên. Ảnh: AFP

Nhưng tại các mặt trận khác, Juve không có cơ hội tạo ra lợi thế điểm như ở Serie A để có thể tiến sâu. Tại Coppa Italia, họ suýt bị loại bởi AC Milan ở bán kết mà Ronaldo đá hỏng 11m. Dù có vào chung kết thì cuối cùng, chiếc cúp vẫn nằm ngoài tầm với sau thất bại 2-4 trước Napoli trên chấm luân lưu.

Ở đấu trường Châu Âu, Lyon bị đánh giá thấp hơn nhưng lại chơi xuất sắc hơn để tiễn Juve ngay từ vòng 1/8, cho dù Ronaldo đã rất nỗ lực với cú đúp bàn thắng ở trận lượt về (2-2 chung cuộc như Juve bị loại vì luật bàn thắng sân khách).

Những bàn thắng vẫn đến đều đặn với Ronaldo và tưởng như anh đã sẵn sàng cho cuộc phục thù ở mùa giải mới thì COVID-19 “hỏi thăm”. CR7 phải cách ly và lỡ 2 trận đấu của Juve tại Champions League.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 11, đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại trong việc giành vé vào bán kết UEFA Nations League, chính thức thành cựu vô địch.

Từ giờ đến cuối năm, Ronaldo sẽ tập trung cho Juve nhưng những bàn thắng sẽ không đem tới cho anh cơ hội giành bất kỳ giải thưởng cá nhân nào từ tạp chí France Football (Quả bóng vàng) hay FIFA (The Best) bởi ảnh hưởng của COVID-19 khiến Ban tổ chức quyết định hủy cuộc bầu chọn năm nay.

Một năm đáng quên của Ronaldo, dù có là "siêu nhân" đi chăng nữa!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn