MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nếu đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi thôi, Ronaldo!

VIỆT HÙNG LDO | 28/06/2021 21:30

Thêm lần nữa, tấm băng đội trưởng trên tay được tháo ra sau một thất bại, Ronaldo ngậm ngùi nhìn chức vô địch EURO rời xa tầm tay.

Ở tuổi 36 và từng lên ngôi nhưng với siêu nhân Ronaldo, mọi thứ vẫn như một giấc mơ dang dở, giấc mơ được đứng lại ở đỉnh cao một lần nữa.

Ronaldo đã nói, bàn thắng tiếp theo luôn là bàn đẹp nhất. Danh hiệu cũng vậy, EURO 2016 sẽ chẳng phải đỉnh cao nhất nếu EURO 2020 không trở thành sự thật.

Trận đấu với Bỉ, "ông lão" 36 tuổi Ronaldo có màn trình diễn hay nhất từ đầu giải đến giờ. Xét riêng về các chỉ số bên phía Bồ Đào Nha, CR7 thắng không chiến nhiều nhất, sút nhiều nhất, tạo cơ hội ngon ăn nhiều nhất và dẫn đầu danh sách qua người thành công.

Cũng lâu lắm rồi, những cú sút phạt mang thương hiệu CR7 mới uy lực đến thế. Không chỉ vậy, hiếm có trận đấu nào trong vài năm nay, siêu sao của Juventus sẵn sàng đá dạt cánh trong phần lớn thời gian để tìm cách tạo cơ hội cho các đàn em.

Nhưng rồi, người gánh Manchester United - Bruno Fernandes, người có giá 120 triệu bảng - Joao Felix,... đều để lại thất vọng. Ronaldo không nổi cáu nữa vì anh biết, cuộc hành trình của mình có lẽ chỉ dừng lại ở đây. Bỉ chơi không hay nhưng Bồ Đào Nha cũng chẳng tốt hơn. Trong thế trận như thế, Ronaldo không cản nổi phút xuất thần của Thorgan Hazard.

Vô địch EURO hay World Cup là giấc mơ của hàng triệu cầu thủ. Thậm chí, Messi còn chưa có nổi 1 danh hiệu lớn nào cùng Argentina. Ronaldo dù tiếc nuối khi rời EURO 2020 khá sớm nhưng anh vẫn có quyền tự hào bởi 5 năm trước đã đứng ngạo nghễ ở vũ đài cuối cùng. Xa hơn, những gì CR7 lập được ở mùa giải năm nay biết đến bao giờ mới có người xô đổ? 5 lần tham dự, 14 bàn thắng, thắng nhiều trận nhất, đá nhiều phút nhất và sừng sững là kỉ lục 109 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Một buổi chiều sau thất bại, thủ quân của "Brazil Châu Âu" đã đăng những dòng trạng thái rất cảm xúc và tự hào trên trang cá nhân. Ronaldo đã trưởng thành thật sự, biết chấp nhận thất bại và cùng nắm tay các đồng đội hướng về phía trước.

Ronaldo không rơi nước mắt nữa, như vậy là đủ ở EURO này. Năm sau, World Cup lại đến và chàng tiền đạo 37 tuổi khi đó lại tiếp tục cuộc chinh phạt. Sẽ là những bàn thắng để xô đổ kỉ lục của Ali Daei, sẽ là những màn trình diễn đỉnh cao và những lần ăn mừng cảm xúc. Một mùa Đông kì lạ tại Qatar đang đợi Ronaldo.

Kì EURO 2024 tới có còn xuất hiện hay không, hãy để thời gian trả lời cho Ronaldo. Còn lúc này, hãy nghỉ ngơi và tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi để thả lỏng và thư giãn, trước khi một mùa bóng mới lại bắt đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn