MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình huống phá hỏng trận đấu kiên cường của Newcastle. Ảnh: The Athletic

Newcastle đã rời Paris với cảm giác bị PSG đánh cắp một chiến thắng

VIỆT HÙNG LDO | 29/11/2023 17:55

Tưởng chừng đã có 3 điểm rời Parc des Princes, Newcastle đã phải chịu một tình huống nghiệt ngã ở đúng những giây cuối cùng, qua đó ngày càng khó khăn trong hành trình tìm vé vào vòng 1/8 Champions League.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Joelinton lắc đầu ngao ngán vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Alexander Isak gục xuống vì kiệt sức và chán nản. Với Kieran Trippier, anh đã trao đổi rất nhiều với Kylian Mbappe cùng thái độ không mấy vui vẻ. Các cầu thủ Newcastle như rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng sau trận hòa PSG.

Trên sân khách, Newcastle đã dẫn trước hơn 70 phút và đứng vững trước 30 pha dứt điểm của đội chủ nhà. Cuối cùng, họ chỉ có 1 điểm. Kết quả này đẩy The Magpies xuống vị trí thứ 3 của bảng F với 5 điểm (bằng với Milan đang xếp thứ 4). Thầy trò Eddie Howe kém PSG 2 điểm và kém Dortmund 5 điểm. Chỉ còn 1 lượt trận cuối với Milan, cơ hội cho Newcastle đang nhỏ hơn lúc nào hết.

Tức giận có lẽ là chưa đủ để nói về cảm xúc của thuyền trưởng Howe. Ông và các học trò cảm thấy mình là nạn nhân của một vụ cướp, hơn là một đội bóng đang chơi một trận tại Champions League. Trước đây, rất hiếm khi truyền thông bắt gặp cảnh Howe phàn nàn với các trọng tài nhưng lần này mọi chuyện đã khác.

"Đó là một quyết định sai lầm hoàn toàn. Trong tình huống đó, có rất nhiều thứ cần được xem lại. Bóng đã đập vào ngực trước khi nảy vào tay cầu thủ của chúng tôi. Hơn thế, tay của cậu ấy còn đang ở trạng thái theo chuyển động chạy chứ không phải cố tình để cản bóng. Thật sự, pha thổi penalty đó quá tồi tệ" - Howe chia sẻ.

Khi xem lại tình huống quay chậm bởi VAR, bóng đã đập vào ngực trước khi nảy lên tay của Livramento. Ảnh: TNT Sports

Sự cay đắng còn được nhân lên nữa khi chứng kiến băng ghế dự bị của Newcastle chỉ có 7 người, gồm 2 thủ môn và 3 cầu thủ trẻ. Đội hình 1 của họ có tới 14 cầu thủ bị chấn thương. Tất cả đã rất nỗ lực để rồi bị mất 2 điểm trong cuộc đua ở bảng tử thần chỉ vì một quyết định oan uổng.

"Nỗi sợ thất bại là yếu tố đã thúc đẩy tinh thần trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tập thể Newcastle đã làm việc chăm chỉ hết mức để hi vọng không phải nhận kết cục thảm hại này" - Howe chia sẻ.

Bỏ lại kết quả cay đắng phải nhận ở Parc des Princes, Newcastle đã có một trận đấu hay hơn mong đợi nếu nhìn vào lực lượng ra sân của họ. Bộ đôi Livramento (21 tuổi) và Miley (19 tuổi) đã có ngày khuấy đảo hàng phòng ngự của PSG. Một người lần đầu được đá chính, người còn lại mới có lần thứ 2 được ra sân tại Champions League nhưng đã chơi rất chững chạc. Họ chính là cặp đôi đã góp công lớn tạo nên bàn thắng mở tỉ số cho đội khách.

Sơ đồ phối hợp của các cầu thủ Newcastle trước khi Isak ghi bàn. Ảnh: The Athletic

Trong hiệp 2, khi PSG dồn ép, Newcastle phải xoay sang sơ đồ 4-5-1 và có lúc chỉ cầm bóng được 19% thời lượng. PSG kết thúc trận đấu chỉ với 1 bàn của Mbappe trên chấm 11m nhưng trong suốt 90 phút chính thức, đội chủ nhà có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 4,47. Điều này càng cho thấy sức chống đỡ của Newcastle tốt như thế nào.

"Dù số lượng cầu thủ tốt nhất của chúng tôi không có mặt đầy đủ tại đây nhưng những người còn lại thật tuyệt vời. Họ đã bước lên, nhận nhiệm vụ và đối mặt với nó. Chúng tôi luôn sẵn sàng và chiến đấu vì nhau, đó là điều quan trọng nhất" - Howe kết thúc buổi họp báo sau trận.

Newcastle vẫn chưa hết cơ hội ở bảng F. Họ phải thắng Milan ở lượt cuối và mong PSG sảy chân trước Dortmund để giật được tấm vé vào vòng 1/8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn