MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Newcastle thắng 1/10 trận gần nhất: Tuần trăng mật ngắn ngủi với Howe

VIỆT HÙNG LDO | 17/01/2022 19:30
Cho đến lúc này, niềm tin về việc Newcastle có thể trụ hạng thành công vẫn rất nhỏ nhoi dù họ đang là đội bóng giàu nhất thế giới.  

2 tháng là ngắn hay dài? Câu hỏi đó thật khó để tìm lời giải đáp nhưng chắc chắn, nó đủ để đánh giá những gì Eddie Howe đang làm tại Newcastle có hiệu quả đến đâu. 

2 tháng, 10 trận đấu và chỉ thắng được đúng 1 trận. Chừng đó có lẽ đủ nhận định công bằng rằng, Howe đang làm không tốt chút nào với "Chích chòe". Dẫu biết đội bóng đã ở đáy của phong độ khi ông mới đến nhưng 10 trận đã qua không cải thiện được gì, có lẽ chính Howe cũng phải nhìn lại trình độ của bản thân.

Mới nhất, Newcastle đã thua đội hạng 3 là Cambridge ngay trên sân nhà tại khuôn khổ FA Cup. Thật khó hiểu vì sao khi nhận một kết quả tệ vậy, người hâm mộ "Chích chòe" vẫn dung thứ khi nhìn các cầu thủ vỗ tay trên sân. Phải chăng, thất bại đã làm thứ quen thuộc tại St. James Park. Hay với người hâm mộ Newcastle, việc họ trở thành đội bóng giàu nhất thế giới đã làm lu mờ cả thực tại?

Trước Howe, Bruce chỉ giành được 3 điểm sau 8 trận và bị sa thải. Howe cũng không khá hơn với 7 điểm sau 9 trận đầu tiên. Newcastle cần tới 28 điểm nữa để vươn tới mốc 40 điểm và họ còn 18 trận để làm điều đó. Với tỉ lệ như hiện tại, có lẽ thật khó để "Chích chòe" hạ cánh thành công.

Khi Howe mới đến, những trụ cột của đội bóng như Lascelles, Wilson, Ritchie và Fraser đều ủng hộ. Họ cho rằng tiêu chuẩn của Howe lớn hơn so với Bruce, đội bóng từ đó cũng có thể tốt hơn. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn chỉ có hạn, sức nóng đang ngày một được cảm nhận rõ hơn.

Khi tờ Daily Mail làm cuộc khảo sát nhanh với 1.000 người hâm mộ Newcastle, ý kiến chủ đạo nhận về là Howe phải chịu trách nhiệm chính với màn trình diễn tồi tệ này. Ở sân St. James Park hay bất cứ đâu trên xứ sương mù, tiếng nói của hội cổ động viên luôn có vai trò cực lớn. Họ có thể tha thứ cho các cầu thủ nhưng với Howe thì không.

Trận hòa với Manchester United vào tháng trước cho thấy, dù vẫn bết bát nhưng chí ít, những tín hiệu tích cực hơn đã đến với Newcastle. Ít ra, họ hiểu rằng nếu nỗ lực hết mình, đội bóng có thể tự cứu lấy bản thân.

Việc cần làm với Howe lúc này có lẽ là tâm lý. Cuối tuần vừa rồi, họ để Watford gỡ hòa vào những phút cuối, lại một lần nữa đánh rơi 2 điểm đáng tiếc. Tâm lý và sự vững vàng đến phút cuối cùng, đó mới là những gì cần cải thiện ở Newcastle.

Những tân binh như Trippier hay Wood để lại quá nhiều thất vọng và Newcastle vẫn phải dựa vào Saint-Maximin. Chỉ còn 2 tuần và có thể phiên chợ Đông sẽ sáng lên một cái tên nữa gia nhập "Chích chòe". Điều đó là cần thiết nhưng hãy tự cải thiện những gì đang tồn tại rồi hãy nghĩ tới những mảnh ghép tương lai.

Một đội bóng có thực lực tài chính số 1 thế giới, chỉ cần xây móng vững chắc với những con người hiện tại, chắc chắn có thể bật lên rất cao trong những mùa giải tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn