MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Newcastle thua Tottenham ngày ra mắt các "đại gia" Ả rập

MINH TRIẾT LDO | 18/10/2021 07:04
Sau trận thua 2-3 trước Tottenham, Newcastle xếp áp chót trên bảng xếp hạng, họ cần nghĩ về việc trụ lại Premier League trước khi mơ giấc mơ "đại gia".

Sau khi nhận đầu tư từ giới chủ Saudi Arabia, người hâm mộ Newcastle đã mơ đến viễn cảnh "chích chòe hóa phượng hoàng". Cùng với việc tích cực tìm kiếm mang về những bản hợp đồng đắt giá, việc cố gắng giữ chân những trụ cột đang thi đấu tốt cũng là cơ sở phát triển câu lạc bộ. Bộ đôi Callum Wilson và Allan Saint-Maximin là những người hiếm hoi được đàm phán hợp đồng mới.

Trong đó, Callum Wilson là nguồn cung bàn thắng cho "chích chòe đen" trong 2 mùa giải gần nhất còn Saint-Maximin là ngôi sao gây đột biến số 1 đội bóng. Saint-Maximin đã in dấu giày trong 5 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Đó cũng là lý do anh nằm trong tầm ngắm của Liverpool và Chelsea.

Bản thân Saint-Maximin từng muốn tìm bến đỗ mới nếu Newcastle "không phát triển theo tham vọng của mình". Nhưng khi biết câu lạc bộ sẽ sớm ngày chuyển gia cho những ông chủ giàu có và đặt mục tiêu vô địch, tiền vệ người Pháp đã đồng ý gia hạn tới 6 năm. Ngày PIF tiếp quản Newcastle, Saint-Maximin đã nói về "một khởi đầu mới cùng đội bóng chủ quản đầy tham vọng".

Chưa biết liệu Saint-Maximin có đúng khi lựa chọn gắn bó với Newcastle hay không nhưng chắc chắn "chích chòe" vẫn đang đúng khi đặt niềm tin vào anh và Callum Wilson. Bộ đôi này thi đấu khá ấn tượng trước Tottenham và chắc chắn là những người chơi tốt nhất bên phía đội chủ nhà.

Không chỉ bàn mở tỉ số của Wilson ở phút thứ 2, những pha lên bóng ấn tượng nhất của Newcastle cũng đều qua chân bộ đôi này. Saint-Maximin không ghi bàn nhưng đóng vai trò sáng tạo và đột biến. Đáng tiếc, lực lượng nói chung của Newcastle vẫn không ở chung đẳng cấp với các ngôi sao bên phía Tottenham.

Nghi vấn Son Heung-min và Bryan Gil nhiễm COVID-19 được loại bỏ khi người hâm mộ nhìn thấy họ có tên trong danh sách thi đấu của Spurs. Huấn luyện viên Nuno Santo tung ra sân đội hình mạnh nhất đang có trong tay, và những ngôi sao đã không làm ông phải thất vọng.

Bộ tứ trên hàng công gồm Harry Kane, Son Heung-min, Tanguy Ndombele, Lucas Moura thi đấu ăn ý, và 3 cá nhân trong số đó đều ghi bàn. Đặc biệt cặp "song sát" Kane - Son tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong cách phối hợp, khi đã có bàn thắng thứ 35 từ những pha đập nhả cùng nhau. Điểm trừ lớn nhất trong lối chơi của Tottenham có lẽ là hàng thủ, khi Eric Dier tiếp tục mắc lỗi, lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 89.

Tottenham thắng chung cuộc 3-2 và "cướp" vị trí thứ 5 của Man United. Trong khi đó, Newcastle đang đứng thứ 19 trên 20 đội tại Ngoại hạng Anh với chỉ 3 điểm (từ 3 trận hòa) sau 8 vòng đấu. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh cần sớm thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng, trước khi mơ tưởng điều gì xa hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn