MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sky Sports.

Neymar lỡ Copa America: Những giọt nước mắt bao giờ mới ngừng rơi?

VIỆT HÙNG LDO | 08/06/2019 12:30
Thêm một lần, vào lúc người hâm mộ tại ĐTQG kì vọng nhất, Neymar lại nói lời chia tay theo kịch bản không thể buồn hơn.
 

Tối 5.6, người hâm mộ nước chủ nhà Copa America 2019 có phen nhói lòng khi chứng kiến ngôi sao sáng nhất của họ nằm sân. Thêm một lần như nhiều lần khác, Neymar rời sân với thương tật đầy mình và chưa hẹn ngày quay lại.

Pha va chạm với một cầu thủ của Qatar trong trận giao hữu thềm Copa America là cái giá quá đắt mà Neymar phải trả. Mắt cá chân của anh sưng to đến nỗi ai cũng có thể cảm nhận những nỗi đau mà ngôi sao này đang chịu. Ngồi trên băng ghế dự bị, Neymar ôm mặt khóc.

Pha triệt hạ khiến Neymar rời sân. Ảnh: Goal.
Chấn thương được Neymar chia sẻ lên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

5 năm trước, tại kì World Cup được tổ chức ở sân nhà, Brazil đã rời giải với trận thua không tưởng 1-7 trước Đức. Ở trận đấu ấy, Neymar không tham dự do anh phải rời giải trước đó với chấn thương đốt sống lưng trong màn chạm trán Colombia.

Pha triệt hạ bằng đầu gối từ phía sau khiến tiền đạo số 1 xứ Samba không thể đứng dậy. Anh khóc nức nở vì đau đớn và rời sân bằng cáng, để lại sự đau đớn trong hàng triệu trái tim yêu đội bóng vàng-xanh.

Kỉ niệm buồn không thể nào quên của Neymar. Ảnh: FIFA.

Quãng sự nghiệp của Neymar có rất nhiều thành công nhưng chưa một lần, anh duy trì được một khoảng thời gian dài để mơ một ngày sánh vai với Ronaldo và Messi. Đầu năm nay, trước thềm trận đấu với M.U tại Champions League, Neymar đã tự hủy hoại cả mùa giải với cú tiếp đất không đúng kĩ thuật.

Chấn thương mắt cá trong trận gặp Marseille ở Cúp Quốc gia Pháp khiến Neymar lại nằm sân và khóc. Những giọt nước mắt ấy từ chỗ đau đớn đã hóa uất ức khi chính anh chứng kiến đội nhà bị "Quỷ đỏ" lội ngược dòng 3-1 trên sân nhà Parc des Princes. Anh chửi trọng tài, chửi UEFA, đấm CĐV để rồi nhận án treo giò 8 trận.

Ảnh: Goal.

Và mới đây thôi, Neymar lại khóc. Nhưng lần này, lý do không còn thuộc về những chấn thương trên sân cỏ mà bởi mớ rắc rối với cuộc sống đời thường. Một cô người mẫu kiện Neymar đã hiếp dâm và ngôi sao của PSG đã khóc trên mạng xã hội. Anh livestream trần tình với người hâm mộ về bê bối với khuôn mặt đáng thương kèm những giọt nước mắt ân hận.

Trong thời kì đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Neymar đã khóc quá nhiều, phần vì xui xẻo, phần vì những rắc rối do chính lối sống buông thả của mình.

Ảnh: Instagram.

Không thể phủ nhận, không phải Hazard, Salah, Bale hay Ibrahimovic, trong 10 năm trở lại đây, chỉ mình Neymar là cầu thủ tiệm cận gần nhất với trình độ của Ronaldo và Messi. Tài năng, sự nổi tiếng và là niềm hi vọng của một nền bóng đá, Neymar hội tụ đủ. Thế nhưng, khi đặt chân sai một bước sang Pháp, anh đã đánh mất mọi thứ. Ở Barcelona, chỉ còn mình Messi gồng gánh cả đội và đôi vai của El Puga đang dần mỏi mệt. Nếu có Neymar ở lại và chia lửa, những kì tích của bộ ba MSN như năm 2015 có thể tái hiện.

Neymar sang PSG, anh được trọng vọng và đảm bảo tuyệt đối về quyền lợi. Thế nhưng, chính những mâu thuẫn với các đồng đội vừa khiến Neymar mất điểm, vừa trở thành "cái gai" trong mắt một vài ngôi sao khác như Cavani hay đôi lúc là Mbappe.

Neymar chấn thương, anh không tập trung chữa trị lại bỏ về Brazil và lao vào các cuộc vui quên ngày tháng. Sự việc bị một người mẫu tố hiếp dâm có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng nhìn lại cách sống của Neymar, đó không phải điều gì lạ.

Neymar lao dốc quá nhanh. Ảnh: Getty.

Neymar trước khi dính chấn thương hôm 5.6 đã bị HLV Tite tước băng thủ quân ở ĐTQG. Anh vẫn là ngôi sao sáng của Selecao nhưng không còn là thủ lĩnh và không còn là người quan trọng nhất.

Sự nghiệp ngày một lao dốc như vậy, không biết đến lúc nào Neymar lại khóc nữa?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn