MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mourinho không giấu nổi cảm xúc sau khi đưa AS Roma vào chung kết Europa League. Ảnh: AFP

Nghệ thuật hắc ám của Mourinho đã đưa Roma vào chung kết Europa League

VIỆT HÙNG LDO | 20/05/2023 19:00
Chỉ cầm bóng 23% và có đúng 1 pha dứt điểm về phía khung thành của Leverkusen tại Bay Arena. Thế nhưng, chừng đó là quá đủ để Mourinho giúp Roma lọt vào trận chung kết cúp châu Âu lần thứ 2 trong 2 mùa giải liên tiếp.

Khi tiếng còi mãn cuộc ở Bay Arena vang lên, nhiều cầu thủ Leverkusen đã không giữ được bình tĩnh. Họ đã chơi một trận đấu ép đối phương đến nghẹt thở, thậm chí bóng từng chạm xà ngang khung thành của Rui Patricio nhưng cuối cùng, các học trò của Xabi Alonso vẫn thất bại trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Bất lực và bực tức là những cụm từ mô tả ngắn gọn nhưng chính xác những gì đội bóng Đức phải chịu đựng khi đụng độ Jose Mourinho.

Mourinho không chỉ giỏi trong phòng ngự, ông còn biết cách khiến đối phương mất bình tĩnh. Không còn là những chiêu trò bên ngoài đường pitch thường xuyên nữa, chính cách chơi "Người đặc biệt" đang xây dựng cho Roma khiến đối thủ phải phát điên. Không chỉ các cầu thủ của đội bóng Đức, chính những người hâm mộ Leverkusen trên khán đài cũng mang trong mình cảm giác tức tối tương tự. Họ chửi bới và nguyền rủa Mourinho khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiến về khu khán đài của cổ động viên Roma để ăn mừng.

Có lẽ, chỉ Xabi Alonso là người không nổi nóng sau màn so tài thứ 2 với ông thầy cũ. Cựu danh thủ Real Madrid đã chúc Roma may mắn trong trận chung kết và hài lòng với lối chơi của các học trò. Mourinho có thể hắc ám trong cách bài trí chiến thuật nhưng chính việc bỏ lỡ nhiều cơ hội đã khiến Leverkusen trả giá bằng chiếc vé chơi trận chung kết.

Jose Mourinho đã hơn hẳn Xabi Alonso về kinh nghiệm trong màn đối đầu ở Bay Arena. Ảnh: AFP

Nghệ thuật của Mourinho còn được thể hiện ở những pha bẻ gãy nhịp tấn công của đối thủ. Từ những pha triệt hạ trong phạm vi cho phép để không nhận thẻ đỏ cho đến những lần nằm sân câu giờ, Mourinho đã biết cách để dập tắt sự hưng phấn của Leverkusen trong các đường bóng.

Thủ môn Lukas Hradecky than vãn rằng, toàn bộ trận đấu dường như chỉ kéo dài không quá “25 hoặc 30 phút”. Anh cho rằng, cách chơi của Roma tại Bay Arena là một sự sỉ nhục với bóng đá. Tiền vệ Nadiem Amiri cũng góp lời và cho rằng, Leverkusen không đáng bị đánh bại bởi một đội thậm chí còn không thèm chơi bóng như Roma.

Mourinho vẫn bình thản dù phía sau là sức ép lớn đến từ người hâm mộ Leverkusen. Ảnh: AFP

Alonso hẳn đã lường trước được viễn cảnh này nhưng anh đã bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc chỉ đạo sát sao các học trò trước giờ xuất quân. Thứ bóng đá "calcio cinco" của Mourinho ra sao, Alonso hiểu khá rõ từ ngày còn đá tại Real Madrid. Trong một trận bán kết cúp châu Âu, Mourinho đã tung nó ra trong bối cảnh Alonso còn chưa kịp tính hoàn thiện cách hóa giải.

Rời Bay Arena với thất bại trước ông thầy cũ, Alonso không quá buồn bởi lúc này, Leverkusen mới chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Bundesliga trong bối cảnh chỉ còn 2 trận trong tay. Họ cần thắng nốt 2 trận còn lại để chắc suất đá Europa League mùa tới khi Freiburg lúc này đã tách nhóm và đang cạnh tranh vé đá Champions League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn