MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pochettino không còn được tin tưởng tại PSG nữa. Ảnh: AFP

Nghịch lý của Pochettino tại PSG: Càng xa hoa, càng mất giá trị

VIỆT HÙNG LDO | 01/05/2022 21:56
2 năm làm việc tại PSG có thể khiến sự nghiệp của Pochettino lao dốc không phanh dù đội bóng Pháp được nhận định rất mạnh tại Châu Âu lúc này.

Khi Man United chính thức công bố Ten Hag, Pochettino coi như hết cơ hội tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Argentina luôn miệng khẳng định tương lai tại sân "Công viên các hoàng tử" nhưng nếu ông phải rời Paris vào Hè này, điều đó không bất ngờ, thậm chí còn được đoán trước ngay từ lúc này.

900 triệu bảng đã bị "đốt" trong gần 10 năm qua nhưng chưa thể vô địch Champions League, đặc biệt mùa này còn bị loại quá sớm, đó là sự "sỉ nhục" cho chính những ông chủ của sân Parc des Princes. Nạn nhân của tất cả sự tuyệt vọng này là Pochettino và đau đớn thay cho PSG, khi họ vừa xua đuổi Tuchel, chiến lược gia người Đức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu khác với Chelsea sau đó không lâu.

Việc giành chức vô địch Ligue-1 chỉ có ý nghĩa với cá nhân Pochettino khi lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, ông có một danh hiệu chính thức. Ngược lại, nó vô nghĩa với PSG. Ở Pháp, khả năng cạnh tranh của các đội còn lại không khác nào cuộc đua Bundesliga với Bayern Munich. Vô địch nhưng vẫn bị coi là kẻ thất bại, đó là nghịch lý với Poch tại PSG.

Pochettino không thể vui nổi dù vừa vô địch cùng PSG. Ảnh: AFP

Trong các cuộc thăm dò của truyền thông Anh về cuộc đấu tay đôi giữa Ten Hag và Pochettino cho vị trí ghế nóng tại Manchester United, số người lựa chọn Ten Hag luôn nhiều hơn. Ở các cuộc thăm dò được tổ chức bởi cá nhân như Neville, cựu danh thủ M.U tạo cuộc thăm dò ý kiến trên trang cá nhân và số người ủng hộ Ten Hag lên đến 82%. Điều đó để thấy, 2 năm vừa qua của Pochettino tại PSG khiến ông mất giá như thế nào dù Ten Hag chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Điều này khác hẳn với Pochettino, người từng liên tục đảm bảo suất đá Champions League cho Tottenham, thậm chí còn đưa "Gà trống" vào tới chung kết giải đấu này năm 2019.

Trở lại với PSG, ngân sách cho các tân binh mùa Hè năm ngoái cao gần gấp đôi so với 3 đối thủ chính là Lille, Monaco và Lyon, tính về mặt chuyển nhượng. Đó là thực trạng buồn của bóng đá Pháp khi "nước chảy chỗ trũng" nhưng chỗ trũng đó đủ sâu để khiến Poch chết đuối. Điều xấu hổ hơn nữa, trong 6 trận của cả mùa giải gặp 3 đội bóng này, PSG chỉ giành được 4/18 điểm tối đa. Chức vô địch đã về phòng truyền thống nhưng sự xấu hổ vẫn phảng phất đâu đây.

Sự xuất hiện của Messi đã làm thay đổi tất cả. Một hàng công siêu khủng, chỉ có trong tưởng tượng đã trở nên không tương xứng với hàng tiền vệ và hàng thủ, Pochettino không thể nâng những người còn lại lên cùng đẳng cấp ấy. PSG chỉ là một thực thể xa hoa khi ngắm nhìn, một khi động vào để sử dụng, nó vô dụng. Pochettino không thể xây một lối chơi gắn kết các tuyến cho PSG như những gì ông từng làm tại Southampton hay Tottenham.

Có lẽ chỉ Zidane mới đủ tầm vóc để quản lý những ngôi sao thượng thặng này. Ảnh: AFP

Điều gì sẽ chờ đợi Pochettino trong Hè này? Man United là điểm đến lý tưởng nhưng đã lỡ dở. Phải đợi đến khi nào để có thể có được một cơ hội tốt như thế?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn