MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngoại hạng Anh trước ngày khai màn: Man City, Liverpool quá mạnh

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 08/08/2019 19:30

Trước mùa giải mới, dù không có nhiều sự bổ sung chất lượng nhưng có lẽ Man City và Liverpool vẫn là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. 

Man City và Liverpool tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ còn lại bởi cả hai đội bóng này đều đang sở hữu đội hình xuất sắc, lối chơi hiện đại và duy trì được sự ổn định. Tất cả đã được thể hiện trong trận chung kết Siêu Cup Anh diễn ra vừa qua.

 

Man City và Liverpool dường như đã đạt tới sự hoàn hảo về chất lượng đội hình, lối chơi và đặc biệt sở hữu những chiến lược gia tài ba. Tuy nhiên, việc không nâng cấp lực lượng trong hè 2019 sẽ khiến 2 đội bóng chỉ biết trông chờ vào những con người cũ. Tính sáng tạo trong lối chơi từ đó bị hạn chế. Các đối thủ cũng dễ bắt bài Man City và Liverpool hơn.

Trong khi đó, với Chelsea, Arsenal, M.U và Tottenham tình hình lại diễn ra theo chiều hướng khác. Bước vào mùa giải mới, sức mạnh tấn công của "The Blues" được cho là giảm sút nhiều khi không còn Eden Hazard. Trong khi đó, Tottenham thậm chí "án binh bất động" trên thị trường chuyển nhượng. "Gà trống" chưa có bản hợp đồng đình đám nào. 

 Chelsea đang sống trong những ngày tháng không Hazard.

M.U vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Ba hợp đồng mới của M.U lúc này được xem là “gãi đúng chỗ ngứa” của họ từ nhiều năm qua. Trong đó, Wan-Bissaka đã gây ấn tượng mạnh ở các trận giao hữu, James cho thấy tiềm năng lớn nhờ tốc độ xé gió.

Tân binh đắt nhất là Maguire cũng có quá nhiều kinh nghiệm tại Premier League và khả năng thất bại không cao. Nếu bỏ qua mức phí chuyển nhượng, có thể nói M.U đã có những sự bổ sung rất đáng kể. 

Tân binh đắt giá Maguire của M.U 

Tuy nhiên, ba tân binh vẫn chưa đủ giúp M.U vươn tầm quá xa so với mùa trước, đặc biệt khi không có ai trong số họ đạt đẳng cấp thế giới. Cần nhấn mạnh rằng M.U chỉ đứng thứ 6 ở Premier League mùa trước, kém Man City… 32 điểm và kém Liverpool… 31 điểm.

Đó là khoảng cách quá xa để san lấp và bản thân HLV Ole Solskjaer thừa nhận M.U có thể mất vài năm để trở lại vị trí họ mong muốn. Mục tiêu thực tế với M.U là lọt vào top 4 và giành vé dự Champions League. Ngay cả mục tiêu này cũng không dễ dàng với Quỷ đỏ khi Tottenham, Chelsea và Arsenal đều rất mạnh.

Tân binh Nicolas Pepe của Arsenal. 

Trong hè này, Arsenal chỉ được cấp 45 triệu bảng để tăng cường nhân sự. Trước tình thế khó khăn về tài chính, Pháo thủ đã phải thực hiện chính sách trả góp để chiêu mộ Nicolas Pepe với mức giá kỉ lục (72 triệu bảng). Cùng với đó, họ phải mượn tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid.

Đây là giải pháp tình thế nhưng được đánh giá là khôn ngoan nhất của Arsenal trong phiên chợ hè năm nay. Nhưng chỉ như vậy, Arsenal khó lòng tạo ra sự khác biệt. Vấn đề đáng bàn nhất chính là sự thiếu cân bằng và chiều sâu trong đội hình của Arsenal.

Pháo thủ đã đầu tư khá lớn cho hàng công nhưng lại bỏ quên lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Mùa trước, Pháo thủ đã ghi tới 73 bàn ở Premier League, chỉ kém Man City và Liverpool. Nhưng hàng thủ quá tệ đã khiến họ chỉ về đích thứ 5 trên BXH.

Đáng ra, trong hè này, Arsenal cần chú trọng đầu tư hơn cho hàng phòng ngự của mình. Tuy nhiên, HLV Emery chỉ mua 1 hậu vệ là William Saliba nhưng lập tức cho St Etienne mượn tới hết mùa giải 2019-2020.

Ở thời điểm mà cuộc đua top 4 Premier League trở nên rất khốc liệt với sự tham dự của 6 đội bóng thì mọi sai lầm dù là nhỏ nhất sẽ phải trả giá. Tuy nhiên xét về mặt tổng thể, chiếc cúp vô địch sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh cá nhân của Man City và Liverpool.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn