MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà báo Anh Ngọc: Hãy "hạnh phúc" khi thấy tuyển Italia thất bại

VIỆT HÙNG LDO | 26/03/2022 06:24
Thêm một lần nữa không thể có vé đến World Cup dù vừa vô địch EURO, thất bại này của Italia là một thảm họa được nhìn nhận như thế nào?

Phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với nhà báo Anh Ngọc sau khi Azzurri mất vé đến World Cup 2022 với trận thua địa chấn trước Bắc Macedonia...

Nhà báo Trương Anh Ngọc. Ảnh: FBNV

- Truyền thông Italia đã dành những từ như thế nào để mô tả về thất bại của đội nhà, liệu có cay đắng và tức giận hay không?

- Nhà báo Anh Ngọc: Tôi không thấy họ dùng những từ ngữ nặng nề để mô tả về thất bại này của Italia. Tờ Gazzetta dello Sport chỉ nói "Tạm biệt World Cup, tạm biệt EURO, tạm biệt tất cả". 

Người hâm mộ Italia có thể buồn và thất vọng nhưng theo tôi, đây không phải thảm họa với họ. Bởi, thảm họa đã đến một lần trước kỳ World Cup 2018 rồi. Khi đó, tất cả đều sốc vì một đội lớn như Italia lại không có vé đá World Cup. Do đó, thất bại lần này chỉ khiến sự thất vọng đó lớn hơn.

Tất cả đã kỳ vọng, hy vọng sau chức vô địch EURO 2020 và giờ vỡ mộng. Người Italia hãy quen việc đội tuyển có thể ở đỉnh cao và vực sâu ngay cạnh nhau. Họ như những diễn viên có thể đóng mọi vai trong một vở kịch, từ hài kịch đến bi kịch".

- Roberto Mancini có bị nhận xét là bảo thủ khi vận hành một đội hình khá cũ từ EURO 2020 đến nay?

Tôi cho rằng, những nhà làm bóng đá Italia có lý khi trao cho Mancini một bản hợp đồng dài hạn, người đã vực dậy Azzurri từ sau thất bại năm 2018 đến nay.

Nếu chỉ sau một thất bại và đổ lỗi cho Mancini bảo thủ chưa thật sự khách quan. Từ sau EURO 2020, Italia có quá ít cơ hội để thử nghiệm đội hình. Cũng giống ông Park của chúng ta, có nhiều giải đấu, ông vẫn bị vây bởi câu hỏi tại sao không thay đổi đội hình?

Với những người như vậy, khi đứng trước một canh bạc, họ luôn chọn phương án an toàn, những gì đã quen thuộc. Tôi cho rằng, sự đặt cược đó của Mancini không sai. Chỉ tiếc, các cầu thủ đã đá như thể phản bội lại ông ấy và chính các tifosi.

- Có phải Serie A đang yếu thế hơn so với các giải lớn khác như Premier League, La Liga hay Bundesliga là một phần lý giải cho thất bại này?

Trong những năm qua, đội tuyển Đức hay Tây Ban Nha thành công bởi họ có triết lý riêng. Các cầu thủ của đội tuyển phần lớn là nòng cốt của một số ít các câu lạc bộ.

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Italia được đá ở Serie A quá ít. Ở các câu lạc bộ lớn như Inter, Milan hay Napoli, các trụ cột phần lớn là những cầu thủ nước ngoài. Đây là câu chuyện đã được bàn tới từ World Cup 2010 hay 2014, khi Azzurri bị loại từ vòng bảng.

Đội tuyển Italia hiện tại không có sự kế thừa. Dù Mancini hay ai khác sắp tới ngồi ghế nóng, chắc chắn có một cuộc thay đổi lớn.

- Trong bài quốc ca của Italia có câu "Chiến thắng ở nơi đâu?". Cảm xúc của anh là gì khi giờ đây không còn được thấy đội Italia hát quốc ca rất tự hào ở sân chơi World Cup trong ít nhất là 12 năm?

Chúng ta sẽ nhớ bóng đá Italia nhưng không hẳn bởi cách họ hát quốc ca rất hoành tráng, đó phải là chuyện đá bóng trên sân.

Nhiều người hỏi tôi có buồn không? Tôi không thấy cảm giác đó bởi Azzurri chỉ có thể tự trách mình khi có cơ hội nhưng không biết nắm lấy.

Hãy cảm thấy hạnh phúc vì bạn đã tránh cho các cổ động viên một thảm họa lớn bởi cứ đá thế này, nếu có vào World Cup cũng khó tránh khỏi màn trình diễn như trò hề.

Bóng đá Italia đã trải qua nhiều vinh quang nhưng cũng không ít bi kịch. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì họ đã chơi thứ bóng đá, dù phập phù nhưng vẫn có lúc giành vinh quang, còn hơn cứ mãi lập lờ và không giành được danh hiệu nào. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn